Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/nsphuongnam/domains/nhasachphuongnam.com/public_html/core/fn.catalog.php on line 41
Thiên Thần Sa Ngã (TB) - Nhasachphuongnam.com: Mua sách Online, Kindle, Nexus 7, Quà Tặng tại nhà sách Phương Nam Online

 
Đang xử lý...
Thiên Thần Sa Ngã (TB)

Thiên Thần Sa Ngã (TB)

Mã: #58453

Sách giấy
75,000 ₫
Bìa mềm.
Xuất bản tháng 04/2009. NXB Văn Học
Số trang: 411.
Kích thước: 14.5x20.5x2.1cm.
Cân nặng: 440 gr
Bạn ngại đặt hàng trên website. Gọi 1900 6656, chúng tôi đặt hàng giúp bạn.

Thông tin

Nội dung

Một "tấn trò đời" với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham... đầy bi hài đã diễn ra. Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận được của Trời cho, nhưng hóa ra đó chỉ là trò chơi oái oăm của ông Trời, của số phận.

"Hạnh phúc không ở tiền bạc", song phải có bao nhiêu tiền thì người ta mới hiểu ra được điều này?

Giới thiệu báo đài

"Thiên thần sa ngã": Khi hạnh phúc đếm đong bằng tiền bạc
Giới thiệu trên Afamily ngày 29/11/2011 - Link gốc

"Hạnh phúc không ở tiền bạc, song phải có bao nhiêu tiền người ta mới hiểu ra được điều này?"…

Thiên thần sa ngã

Tác giả: Tào Đình

Dịch giả: Tạ Thu Thuỷ

Nxb. Văn học
Giá bìa: 65.000 đ

Tôi đã từng đọc khá nhiều mẫu quảng cáo tìm bạn đời, tìm người sẻ chia trên các trang báo mạng. Hình như việc đó chẳng còn mấy xa lạ trong cái thời buổi mà con người - đặc biệt là những doanh nhân thành đạt - có thừa thành công và tiền bạc nhưng lại không đủ thời gian và công sức để theo đuổi một “thứ đỏng đảnh” gọi tên là tình ái. Có lẽ địa vị hiện tại khiến người ta cảm thấy yêu đương là một điều xa xỉ, thế nên, đăng quảng cáo được xem là phương phức nhanh chóng và gọn nhẹ...


Từ mẫu tin giản đơn thôi nhưng có thêm mấy từ “Đại tỉ phú”, Tào Đình đã viết nên một cuốn tiểu thuyết, một câu chuyện khiến tôi cũng như những ai đồng cảm với nhà văn sẽ cảm thấy rất đau lòng và tiếc nuối. Những chân giá trị về tình yêu và hạnh phúc phút chốc bị đảo lộn khi con người ta chỉ hướng đến đồng tiền mà đánh rơi biết bao điều tốt đẹp trên con đường đi tìm giàu sang nhung lụa ấy.

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết là một cô gái mang tên Nhậm Đạm Ngọc. Đạm Ngọc đẹp như một thiên thần, dáng vẻ thanh nhã, nụ cười dịu dàng và nhã nhặn, không son phấn trát bôi nhưng vẫn ánh lên một vầng “hào quang màu chanh nhạt”. Tận trong đôi mắt thuần khiết như có hàng ngàn con sóng dạt dào, chẳng hề vương chút bụi trần, cái vẻ đẹp khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải quyến luyến mãi không thôi… Thế nhưng, chẳng ai có thể biết được đằng sau vẻ ngoài hiền lành và thánh thiện ấy là một biển quyết tâm sục sôi đầy tham vọng… “Thiên thần sinh ra ở Thiên giới, được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh khiết là sương trời, nhưng cũng bị mấy chữ ‘Đại tỉ phú’ đầy ma lực đó thu hút. Và thế là, thiên thần rớt xuống trần gian”!


Nhậm Đạm Ngọc đã khiến tôi phải ngỡ ngàng và sửng sốt với những suy nghĩ quá ư thực dụng. Nàng không tin vào tình yêu, “cái thứ gọi là tình yêu đó, lúc hạ giá có thể dùng một xu mua về cả mớ”. Nhìn những người khóc lóc vật vã vì bị người yêu phản bội, Đạm Ngọc thấy họ ấu trĩ đến nực cười. Vì thế mà khi cầm trên tay mẫu quảng cáo tìm vợ của đại tỉ phú: “Đối tượng yêu cầu cao trên 1m65, tuổi từ 20 đến 25,… không có sở thích xấu, trong sáng, chưa biết đến tình dục” thì nàng không những không ngại ngùng mà còn cho đó là lẽ đương nhiên, trong tâm trí Đạm Ngọc, hạnh phúc hoàn toàn có thể mua được bằng tiền, hoàn toàn có thể…

Đạm Ngọc và rất nhiều những cô gái trẻ đẹp khác vây quanh mẫu giấy con con với khát khao đổi đời trong chớp mắt, từ cô bé Lọ Lem trở thành nàng công chúa sống cuộc đời đài các. Họ sẵn sàng dùng mọi âm mưu và không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc ngủ với tay thư kí, với chàng luật sư, chỉ để mong được nâng đỡ vài lời tốt đẹp trước mặt tỉ phú… Đồng tiền lạnh lẽo thực sự đã vò nát cuộc đời của những cô gái ấy, đáng ra họ đã có một kết thúc đẹp với những gì sẵn có, hơn là quay đi trong nỗi nhục nhã ê chề…


Riêng Đạm Ngọc, nàng đã đánh rơi tình yêu (hoặc tự nàng chối bỏ tình yêu) để dấn thân vào con đường đã chọn. Thật ra, ai chẳng có khát vọng đổi đời? Ai chẳng hy vọng một ngày có thể xúng xính ngựa xe, tay trong tay người tình đến những nơi sang trọng? Nhưng nếu vì thế mà đánh đổi tâm hồn, vấy bẩn lên sự thanh sạch và đạp đổ tình yêu đích thực - liệu có đáng hay không? Cái kết cay đắng của “Thiên thần sa ngã” không quá bất ngờ ở phút cuối nhưng nó lại là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những cô gái đang ôm trong mình một giấc mộng phù du.

Câu nói của luật sư Hạ cứ văng vẳng như ngụ ý sự chế giễu sâu cay: Hạnh phúc không ở tiền bạc, song cay đắng thay, nhiều người cứ lao tâm khổ tứ để kiếm tiền, nhưng rồi đến khi kiếm được nhiều tiền thì người ta mới hiểu ra được điều này, và lúc đó, nhiều khi hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay. “Tôi muốn chân thành khuyên những chàng trai mơ mộng được vô số người đẹp vây quanh rằng: Có một cô gái là hạnh phúc, có hai cô gái là rất hạnh phúc, có ba cô gái là đại phúc, nhưng - nhiều hơn thì có thể gọi là đám đĩ điếm rồi”...


Trong cuốn tiểu thuyết của mình, Tào Đình đã khắc hoạ khá thành công một “tấn trò đời với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trắc trở: Tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố… đầy bi hài đã diễn ra”. Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, không cầu kì và cũng chẳng mấy phô trương, nhà văn trẻ thuộc thế hệ 8X của Trung Quốc đã đưa người đọc đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những chân giá trị của cuộc đời, của hạnh phúc từ đó được vẽ nên tcùng ngòi bút thấm đẫm chất nhân sinh.

Tiếc thay cho một "thiên thần sa ngã", tiếc thay cho một người con gái đẹp nhưng lại bị ánh hào quang của bạc tiền che lấp, để rồi… cái nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí là mất mát đến đau lòng!

Nhận xét của khách hàng

 
(0)
 
(0)
 
(0)
 
(0)
 
(0)
Nhận xét của khách hàng
_listen_radio