[Recap] Jun Phạm trải lòng về hành trình viết sách tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025
“Viết sách là một công việc vất vả. Không chỉ đơn thuần ngồi viết mà cần dồn tâm tư, trải nghiệm. Viết sách cũng là cách bộc lộ tâm can, đôi khi khiến mình lo sợ những điều viết ra quá xa rời thực tế.”
Trên đây là những lời chia sẻ đầy tâm huyết của anh tài Jun Phạm trong buổi giao lưu, ký tặng vào ngày 02.02.2025 (nhằm mùng 5 Tết) thuộc khuôn khổ chương trình Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ – 2025.

Jun Phạm vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là biên kịch, tác giả sách. Năm vừa qua anh đã ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia chương trình giải trí “Anh trai vượt ngàn chông gai 2024”. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh còn là một cây bút tài hoa. Anh đã xuất bản nhiều truyện ngắn, tản văn và gần đây nhất là tiểu thuyết “Xứ sở miên man” xuất sắc đạt giải thưởng trong Lễ trao giải Sách quốc gia 2024.
Đến với Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ, anh trải lòng về những trải nghiệm trên con đường viết văn, chia sẻ kinh nghệm, đưa lời khuyên cho các cây bút trẻ đang chập chững bắt đầu hành trình văn chương của riêng mình, cũng như ký tặng cho các độc giả tham dự. Rất đông người hâm mộ của anh tài Jun Phạm đã đến chờ anh từ sớm, mọi người đều háo hức được gặp gỡ, trò chuyện cùng tác giả.
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi và thân mật, Jun Phạm điểm lại những cột mốc trong sự nghiệp của mình trải dài suốt năm 2024, đặc biệt có thể kể đến việc vào vai luật sư Tuấn Kiệt trong phim truyền hình “7 năm chưa cưới sẽ chia tay” – bộ phim đã giúp anh có được giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất; gây tiếng vang lớn khi tham gia chương trình giải trí “Anh trai vượt ngàn chông gai 2024”; đồng thời được vinh danh tại Lễ trao giải Sách quốc gia 2024 với giải C cho tác phẩm “Xứ sở miên man”. Sở hữu những thành tích ấn tượng đến vậy song Jun Phạm không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn dành thời gian để suy ngẫm, phản tư, trân trọng những thành công đã đạt được và tiếp tục hướng về phía trước.

Jun Phạm bắt đầu viết sách từ năm 18-20 tuổi và ra mắt tác phẩm đầu tay “Nếu như không thể nói nếu như” vào năm 2013, sau đó anh đồng hành cùng Phương Nam Book cho ra mắt lần lượt các sách “Có ai giữ giùm những lãng quên”, “365 – Những người lạ quen thuộc” và “Thức dậy anh vẫn là mơ”. Sau một thời gian tạm gác bút, năm 2023 anh trở lại với vai trò tác giả cùng “Xứ sở miên man”. Tại buổi giao lưu, anh bày tỏ sự trân trọng đối với Phương Nam Book và các đơn vị phát hành sách vì đã tin tưởng, yêu thương, hỗ trợ anh trên con đường viết lách. Nếu sáng tác đầu tay được viết với sự ngây ngô và những ước mơ của tuổi trẻ thì từ khi bén duyên với Phương Nam Book để cùng ra mắt cuốn sách thứ hai, anh đã được bảo ban, hướng dẫn bởi các anh, chị trong ngành sách để có thể trở nên chỉn chu hơn, dần hoàn thiện mình qua từng tác phẩm.

Khi được hỏi về cách tìm kiếm và duy trì nguồn cảm hứng sáng tác, tác giả “Xứ sở miên man” khẳng định để có thể viết tốt, trước tiên cần phải là một người yêu thích đọc sách. Anh dành thời gian nghiền ngẫm, nghiên cứu các đầu sách thuộc nhiều thể loại đa dạng như thơ cổ, triết học, toán học, Phật học, v.v. và khuyến khích mọi người làm tương tự vì đây là cách để bước khỏi vùng an toàn và trau dồi nhiều kiến thức sẽ giúp ích cho chính bản thân mỗi người.
Chương trình được các khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau phần giao lưu, mọi người xếp hàng chờ được tác giả Jun Phạm ký tặng. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, anh đã kéo dài thời gian ký tặng thêm 1 giờ so với dự kiến. Sự kiện khép lại một cách thành công cùng lời hẹn gặp lại vào một dịp không xa. Mời các bạn cùng xem lại một số hình ảnh nổi bật tại sự kiện Trò chuyện đầu năm cùng anh tài Jun Phạm:





















