
- Người dự thi: Tất cả những người thiết kế chuyên nghiệp cũng như không chuyên trong và ngoài nước.
- Người bình chọn: tất cả những người có tài khoản Facebook.

- Hạn nộp bài dự thi: 30/08/2019 - 20/11/2019.
- Hạn bình chọn qua Facebook: 25/11/2019.
- Công bố kết quả: 01/12/2019.

- Bài dự thi phải được gửi đến hòm thư: biasach@phuongnambook.com.vn.
- Tiêu đề email đặt theo mẫu: “Bài dự thi_tựa sách_tên người thiết kế”. (Ví dụ: “Bài dự thi_Người vô sự_Nguyễn Văn A”).
- Email cần đính kèm:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) điền đầy đủ thông tin và chữ ký.
- Bản thiết kế bìa sách.
- Bản mô tả thuyết minh (nếu có).

- Chọn từ 1 - 11 tựa sách sau đây của thầy Thích Nhất Hạnh (được BTC cung cấp thông tin khổ sách và thông tin bìa 1, nội dung giới thiệu) để thiết kế.
- Không giới hạn số lượng thiết kế (cho mỗi tựa, và số tựa chọn thiết kế).
- Bài dự thi cần theo đúng khổ sách quy định (khổ 14cm x 20.5 cm).
- Bài dự thi cần thể hiện được tính Thiền và tinh thần của tác phẩm.
- Bài dự thi phải bao gồm đầy đủ các thành phần (bìa trước, bìa sau, gáy) và logo theo mẫu.
- Bài dự thi được gửi theo định dạng .jpg độ phân giải 300 dpi.

- Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi thực hiện đầy đủ các yêu cầu thiết kế, gửi đúng quy cách của cuộc thi.
- Bài dự thi hợp lệ sẽ được đăng lên Fanpage Nhà sách Phương Nam để độc giả bình chọn.
- Điểm số được tính như sau:
- Điểm số của Ban giám khảo: chiếm 50%.
- Điểm số bình chọn trên Fanpage (được tính bằng số like, share, comment): chiếm 50%.
Dựa theo kết quả sẽ chọn ra: 1 giải ĐẶC BIỆT, 9 giải khuyến khích, 1 giải cho người tham gia bình chọn tích cực nhất.

- Người dự thi phải đảm bảo rằng tác phẩm tham gia dự thi là do chính người dự thi thiết kế, nguyên bản và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên thứ ba nào.
- Người dự thi có trách nhiệm gửi file thiết kế gốc khi được yêu cầu.
- Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền đối với thiết kế bìa tham gia dự thi cũng như các hình ảnh, tài liệu sử dụng trong thiết kế. BTC không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kì tranh chấp nào liên quan đến bản quyền của tác phẩm dự thi.
- BTC có toàn quyền gỡ bỏ bài dự thi và thu hồi giải thưởng nếu phát hiện vi phạm bản quyền.
- BTC sẽ không tính điểm bình chọn với những trường hợp gian lận trong bình chọn.
- Người dự thi cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, đồng ý tuân theo các quy định trong bản thể lệ này trước khi gửi bài dự thi.
- Phuong Nam Book có quyền sử dụng tên, hình ảnh người đoạt giải trong cuộc thi này với mục đích quảng bá cho cuộc thi và cho cuốn sách khi xuất bản.
- Phuong Nam Book được toàn quyền sử dụng đối với tất cả các bài dự thi.
- BTC không có trách nhiệm giải thích cho tác giả của tác phẩm dự thi lý do tác phẩm của họ không được giải.
- Trong bất kỳ trường hợp có tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Giải thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi.
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thể lệ của cuộc thi, BTC sẽ thông báo trước trên fanpage Nhà sách Phương Nam.
- Nhân viên Công ty Sách Phương Nam không được tham gia dự thi.
- Mọi thắc mắc về chương trình, xin liên hệ với BTC tại Fanpage Nhà sách Phương Nam hoặc email biasach@phuongnambook.com.vn.



Hạnh phúc mộng và thực, nghe tên chúng ta sẽ tưởng tượng nên sự đối lập giữa hai bức tranh. Dựa trên ý tưởng chia bìa thành 2 phần mộng và thực, tôi đã cải tiến ý tưởng đó:
Khi chúng ta lạc vào khu rừng của sự tối tăm mù mịt, bẩn thỉu ta sẽ tưởng tượng rằng phía trước của khu rừng sẽ là ánh sáng, là sự sống nhưng thực ra chúng ta vẫn đang ở trong khu rừng tối tăm, không có ánh sáng.
Đó là ý tưởng và thực tế, tôi vẽ phía trước khu rừng là hàng cây với sức sống mơn mởn cùng với ánh sáng của sức sống thế nhưng càng tiến về gần phía tầm nhìn của chúng ta, cây càng sậm màu, càng ít lá, càng thiếu đi màu sắc của sự sống.


Với những thú vui tao nhã hằng ngày như nuôi chim quý, hót hay để cuộc sống thư giãn giúp ích cho tinh thần, hay một hành động nhỏ bồi bổ cho tâm hồn là bón phân cho 1 cái cây gai góc quặn kẹo (bón phân thay vì cắt bỏ nó) cũng như việc thâm đẫm nỗi đau và chữa lành cho tâm hồn, giữ hai việc thì cái nào là Hạnh phúc, cái nào là mộng cái nào là thực, càng nghĩ sâu càng khó mà phân biệt.


Em đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: '...một đứa trẻ, vừa được sinh ra đời là đã phải khóc. Đứa nào không khóc, cũng bị đánh cho phải khóc...', đó chính là hình dung chân thực nhất của cuộc sống này - đau khổ và nước mắt. Nhưng không vì vậy mà chúng ta không có quyền hy vọng, mong ước một cuộc đời hạnh phúc. Đó chính là ý tưởng khi minh họa bìa sách của em: hình ảnh một con người bị kẹt trong đau khổ, chìm trong nước mắt, đi tìm kiếm ánh sáng của niềm vui, đang đứng trước cánh cửa của bến bờ hạnh phúc, và chỉ cần cố gắng là ta hoàn toàn có thể đắm mình viên mãn trong sự ấm áp của hạnh phúc đích thực.