Truyền Thuyết Long Thần Tướng - Tập 4
Truyền Thuyết Long Thần Tướng - Tập 4
"Quốc Toản dong ngựa bám theo Nhân Huệ Vương, lộ rõ vẻ háo hức trên khuôn mặt non nớt.
Ngày thường chưa bao giờ ông chú có nhã hứng rủ nó đi chơi, nhất là tới phường Nhai Tuân như hôm nay.
Quốc Toản thừa biết ngài ta dạo này mê đắm mấy ả hoa nương ngoại vực ở Liên Hoa Lâu. Ngài ta kéo nó theo, bất quá kiếm sẵn người đưa về phòng khi say rũ mà thôi. Nhưng nó nào có quản chi nhiều, Quốc Toản định bụng nhân dịp hiếm hoi này, xâm nhập dò la phường Nhai Tuân. Thế lực ngầm núp sau quản hạt phường này là Tử Mộc Hội. Đuờng đường giữa đất đế đô, dễ có mấy ai biết được điều này. Đã nhiêu năm, phường Nhai Tuân thành tụ điểm lưu trú của đám thương lái, di dân ngoại bang kéo tới nhằm kiếm cơ hội đổi đời.
Lọt được vào phuờng Nhai Tuân, Quốc Toản chắc mẩm nó sẽ tìm được bạn chung chí hướng, để rồi cắt máu ăn thề, chiêu tập đội quân hổ báo, đuổi sạch đám chó Thát đương lăm le bờ cõi nước nhà. Giờ thì trông mong được nỗi gì vào cái đám ôm chân thằng ngụy sứ trong điện Tập Hiền nữa..."
"Long Thần Tướng là một cuốn tiểu thuyết hình ảnh tuyệt vời của Việt Nam, được viết rất thuyết phục và vẽ một cách tuyệt vời. Sự pha trộn giữa yếu tố thực tế và hư cấu của tác phẩm được đối chiếu với các câu chuyện trong quá khứ và hiện tại của đất nước. Đây là một tác phẩm truyện tranh đẳng cấp cần được thưởng thức và ca ngợi trên toàn thế giới." - Paul Gravett, nhà phê bình truyện tranh, Tác giả của MANCASIA: cẩm nang nhập môn truyện tranh Châu Á; Chủ biên của 1001 tác phẩm truyện tranh mà bạn phải đọc trước khi chết
- Khánh Dương
- Mỹ Anh
- NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!