Một Giọt Thấm Vô Biên
Một Giọt Thấm Vô Biên
Sao gọi là chư Phật chư Tổ truyền Tâm ấn cho nhau? Đó là nếu chẳng liễu ngộ Tâm này là Phật thì không thể thành Đạo được. Khi thành Đạo rồi thì thập phương tam thế, tứ thánh lục phàm đều là Tâm, là Pháp, là Đạo, là Thiền, là chánh giác, là chơn như, là Phật trí, là vô tướng, là Bổn tánh... Không còn một chút hư vọng. Gì là hư vọng? Tam giới duy thức, vạn Pháp duy tâm là hư vọng, nhưng hư vọng vốn chơn; một chút chơn Pháp cũng “không”, huống hồ là vọng. Và “không” là nghĩa của các Pháp. Không tâm là Dụng, không tánh là Tướng, không tịch là Thể. Tuy Ba mà là Một. Và Một là Đạo vậy.
Không có hư vô, đoạn diệt, cũng không có thường còn, bất biến. Vì tất cả đều là Pháp, ngay cả vô Pháp, lông rùa sừng thỏ cũng là Pháp. Mà Pháp là “không”. “Không” là Niết bàn...
- NXB Hội Nhà Văn
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!