Hết Thảy Là Tâm Bạn
Hết Thảy Là Tâm Bạn
Học đạo là học ở chính mình, tìm hiểu xem mình là ai là cái gì, chẳng bao lâu sẽ đắc đạo, không có thầy truyền. Tìm xem mình là gì mà không hiểu không biết được mình là gì là bắt đầu vào đạo. Và khi mình không còn nhờ những gì ở bên ngoài, thì mình từ bỏ hết những gì mình học được hiểu được làm được về mình do người ta dạy mình hay do kinh nghiệm được thì mình giống như ở một nơi nào khác. Một nơi hoàn toàn mới lạ trinh nguyên không thể nói là cái gì cả mà tuyệt diệu vô cùng, như em bé mới chào đời đang tùy tiện khám phá mọi sự mọi vật chung quanh không có ngôn ngữ tướng trạng nào mô tả được. Và như thế là mình đi vào đạo và mình là người sống đạo thực sự giải thoát khỏi những gì mà mình đã nô lệ chất chứa trong tâm trí do môi trường văn hóa văn minh áp đặt lên mình. Mình thấy sự thực không phải là cái gì cả không có cái gì cả mà là “Sự Sống” đang “Sống” như chính Nó. Không có cái gì để từ bỏ hay nắm lấy. Nếu có từ bỏ một cái gì thì còn mong muốn trở thành, nắm lấy một cái khác, dù là chân lý. Từ bỏ chỉ là sáng tỏ vô minh tà kiến tức tự do với tất cả rồi...
- NXB Hội Nhà Văn
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!