Thám Tử Arrowood
Là cuốn tiểu thuyết trinh thám xoay quanh nhân vật chính, William Arrowood cùng cộng sự trong quá trình điều tra phá án giữa London hết sức hỗn loạn dưới thời Victoria:
Năm 1895, một London bao trùm bởi nỗi sợ hãi, xã hội bất ổn với khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Tầng lớp giàu sang chìm đắm trong tiệc tùng còn người bần cùng chật vật giữa xã hội đầy tội ác, ma tuý và gái điếm. Kẻ giết người hàng loạt đang rình rập trên đường phố còn chính quyền thì dính vào đủ các bê bối tài chính và tình dục. Trùm tội phạm hoành hành mà lực lượng cảnh sát không thể vây bắt vì không có chứng cứ gì. Sherlock Holmes ở đó nhưng tại khu dân cư đông đúc phía nam London, người ta đã tìm đến Arrowood.
Câu chuyện bắt đầu bằng vụ án tìm người em trai mất tích của cô gái Pháp, Arrowood và cộng sự là Barnett càng lúc càng dấn sâu vào những nguy hiểm khôn lường khi đối đầu với một thế lực ngầm đáng sợ. Với lối viết khi nhẩn nha chậm rãi ở những phân cảnh đi sâu vào khai thác nội tâm nhân vật, Mick Finlay cuốn độc giả vào một màn sương mờ ảo mông lung khi dẫn dắt nhận diện các thế lực để rồi tung ra cú twist bất ngờ phía sau về một sự thật không khỏi ngỡ ngàng.
- Mick Finlay
- NXB Thế Giới
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!