Thả Một Bè Lau (Tái bản năm 2017)

893200012162
75,000 đ
125,000 đ
Bạn tiết kiệm: 50,000 đ
Hết hàng
Đọc Sách Tháng Ba - Sách Giảm 40%
Kết thúc trong:
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Thả Một Bè Lau

Tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du hầu như người Việt Nam trưởng thành không ai không biết. Từ trước tới nay người đọc vẫn nhìn nhận tác phẩm này dưới góc độ văn học. Qua ngòi bút của thầy Thích Nhất Hạnh, dưới cái nhìn thiền quán, chúng ta nhận thức được một cách sâu sắc nguồn gốc của những khổ đau, hạnh phúc, thành công và thất bại. Từ đó khám phá được bản thân mình. Thả Một Bè Lau, có thể nói là bình giảng hay nhất về truyện Kiều. Đọc Truyện Kiều cũng là một cách tu hành.


Trích đoạn:

“Chữ tài liền với chữ tai một vần” là một câu chơi chữ rất khéo. Và mầm mống của những tai nạn, khổ đau kia đến từ đâu? Cụ Nguyễn Du nói đừng đổ lỗi cho ai hết. “Đã mang lấy nghiệp vào thân”. Khi mình đã có những tham, giận, kiêu căng trong người rồi, thì “Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa”. Đừng đổ lỗi cho ai hết, đừng trách Trời. Tại sao mình đau khổ? Mình nói: tại trời, tại xã hội, tại người này, người kia… Kỳ thực mình chịu trách nhiệm lớn về những đau khổ của mình. Vì vậy mình phải quay về tu sửa tâm mình, vun bồi gốc rễ của cái thiện trong tâm mình. Đó là vấn đề tu tâm (citta bhavana). Thiện căn (kusalamula) là một danh từ Phật học, có nghĩa là gốc rễ của cái thiện. Cụ Nguyễn Du thấy tu tâm là điều quan trọng phải làm. “Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Một người có tâm lành, biết tu học thì sẽ hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều hơn (Bằng ba) những người có tài mà không cò tâm lành.”

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
15.5 x 24 cm
Số trang
385
Tác giả
  • Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản
  • NXB Hồng Đức
Đơn Vị Liên Kết Xuất Bản
Phương Nam Book
Find similar
5.00
Average star rating
5 đánh giá
5 Star
5
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

.

Cuốn sách cho mình một góc nhìn rất khác về Truyện Kiều. Nếu chỉ đơn thuần đọc truyện Kiều, tôi cảm thấy sự tài tình trong thi ca của Nguyễn Du, cái tài và sự khổ của Kiều, thì "Thả một bè lau" phân tích vì sao Kiều lại chịu số phận và trải qua nhiều giai đoạn lưu lạc như vậy. Mọi việc xảy ra với ta đều do chính bản thân ta, điều mình tâm đắc nhất trong cuốn sách này.

Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du; "cây đại thụ tỏa bóng rợp mát trong nền văn học trung đại Việt Nam" thì chắc hẳn chúng ta ai cũng đều biết.Nhưng độc giả vẫn nhìn nhận kiệt tác này dưới góc độ văn học. Nhưng qua ngòi bút tài tình của Thiền sư Thích Nhất Hạnh dưới cái nhìn Thiền quán thì quả thật rất khác biệt. Cuốn sách " Thả một bè lau" chỉ đơn giản là kể lại chuyện của Kiều qua suy nghĩ và con mắt của Thiền sư nhưng cũng cho chúng ta qua đủ cung bậc cảm xúc.

Hồi xưa đi học có học trích đoạn trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Nói thật thơ hay thì có hay, nhưng chả hiểu gì cả, phần nhiều là nhờ thầy cô giảng giải, phân tích.
Vô tình cầm cuốn sách này khi đi nhà sách, thấy cũng tò mò đọc thử cũng hay hay. Cảm giác như đang đọc chậm lại Truyện Kiều, vừa đọc thơ vừa nghe giải thích dưới góc độ Phật giáo của thầy Hạnh. Qua đó mình hiểu về Truyện Kiều một cách sâu sắc hơn, mới mẻ hơn. Lối bình thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh, lại vô cùng dể hiểu chứ không khô cứng và quá nặng triết lý nhà Phật, phù hợp với số đông độc giả.
Lúc trước cứ nghĩ số phận nàng Kiều bạc mệnh, khổ đau là do “Trời kia đã bắt làm người có thân - bắt phong tần phải phong trần - cho thanh cao mới được phần thanh cao”, hay rộng hơn là số phận bi đát của người phụ nữ trong xã hội phong kiến “Đau đớn thay phận đàn bà – Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”, tuy nhiên dưới cái nhìn thiền quán đây đều là nhân-quả, đều bắt nguồn từ chính suy nghĩ, hành động của nàng ta: “Lại mang lấy một chữ tình - khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong”. Từ đó mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân, cũng như có cách nhìn quán chiếu về mọi sự vật, sự việc và con người trong cuộc sống.
“Nếu có chánh niệm, đem những khổ đau, luân lạc và gian truân của mình ra đọc Truyện Kiều, chúng ta có cơ hội thấy được bản thân. Và như vậy đọc Truyện Kiều cũng là tu. Tu tức là nhìn thấy tất cả những gì đã và đang xảy ra trong đời mình bằng con mắt quán chiếu. Nhìn như vậy trong khi đọc lại Truyện Kiều ta có thể thấy được những điều mới”

MoreLess

Cuốn sách làm cho mình nhìn Truyện Kiều dưới góc độ khác, nhẹ nhàng và rõ ràng hơn về nhân, về quả. Học từ truyện Kiều dưới đôi mắt quán chiếu của nhà sư Thích Nhất Hạnh như học từ một quyển Kinh. Đây quả là một hạt giống lành như 1 người đã nói :)

Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1513 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 3751 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 9399 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1120 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2540 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1402 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1506 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1537 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1517 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1517 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1532 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1545 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1269 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 7138 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1688 sản phẩm
449,000 đ 404,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 791 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1787 sản phẩm
109,000 đ 98,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1400 sản phẩm
105,000 đ 94,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1794 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1281 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ