"Xa tắp, quay về Đông qua dòng sông thầm nhắn: Xin cha già vui tin rằng con sẽ thắng hết gian nan." (Khúc hát "Việt Kiều Cứu Quốc).
"Tiếng thước kẻ gõ cành cạch lên bảng.
- Các trò, hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Thưa thầy, hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng ba ạ.
- Là ngày....
- Ngày Thà Khẹc căm thù ạ! - Cả lớp đồng thanh trả lời.
Ông giáo Kính hạ thước xuống bàn. Cả lớp lặng đi. Gọi lớp là theo thói quen, chứ thực ra chỉ có bảy học sinh. Không phải cả thị xã Sakol này chỉ có bảy học sinh lớp Nhất, mà vì theo quy của nhà đương cục Thái Lan một lớp học gia đình không được quá bảy học trò. Không còn được phép mở các lớp học đông như ngày trước, bà con Việt Kiều đã chạy vạy xin được mở các lớp học gia đình. Gia đình học hiệu của Việt kiều Sakol có năm lớp Nhất, nhưng nổi tiếng nhất là lớp Nhất A của thầy giáo Kính." (Trích).









