Bắt Trẻ Đồng Xanh (Tái Bản)

893523521371
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Bắt Trẻ Đồng Xanh (Tái Bản)

"Bắt Trẻ Đồng Xanh" là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ J.D.Salinger. Tác phẩm kể lại câu chuyện của nhân vật chính, Holden Caulfield, trong những ngày cậu ở thành phố New York sau khi bị đuổi học khỏi trường dự bị đại học Pencey Prep.

"Nếu bạn thực tình muốn nghe, thì điều đầu tiên bạn muốn biết có lẽ là tôi sinh trưởng ở đâu, cái thời thơ ấu mắc dịch của tôi ra thế nào, cha mẹ tôi làm gì trước khi đẻ tôi ra... đại để thứ tiểu sử nhì nhằng lối David Copperfield ấy. Nhưng tôi không muốn đi vào những chuyện ấy, nói thật với bạn. Trước hết là vì những thứ đó đối với tôi không có gì là quyến rũ, sau nữa là vì cha mẹ tôi sẽ thổ huyết chừng hai chuyến nếu tôi kể ra điều gì hơi rõ ràng về họ. Họ rất nhạy cảm về những loại như thế, nhất là cha tôi. Họ cũng tử tế đấy chứ - tôi không biết dùng tiếng gì - nhưng đồng thời cũng nhạy cảm khiếp. Ngoài ra tôi cũng không kể cho bạn nghe cái tiểu sử dở hơi của tôi hay gì hết. Tôi chỉ kể cho bạn cái chuyện điên khùng đã xảy đến với tôi vào khoảng cuối lễ Giáng sinh năm ngoái ngay trước khi tôi thành ra lụn bại tinh thần và phải ra đây xã hơi một chút. Nghĩa là cái chuyện mà tôi đã kể hết cho D.B nghe. D.B là anh tôi. Ảnh bây giờ ở Hollywood. Chỗ đó không xa cái nơi hạ tiện này bao nhiêu, và ảnh thường đến tham tôi mỗi cuối tuần, gần như đều đều vậy. Ảnh có lẽ sẽ lái xe chở tôi về nhà khi tôi về vào cuối tháng này. Ảnh vừa mới tậu một chiếc Jaguar. Cái loại xe kiểu Anh chạy chừng hai trăm rưỡi cây số giờ ấy. Ảnh phải trả có đến gần bốn ngàn đồng là ít. Hiện giờ ảnh có khá nhiều xu. Trước kia thì ảnh không có. Hồi trước, lúc ở nhà, ảnh là một văn sĩ suốt ngày chỉ viết lách. Ảnh có viết tập truyện ngắn cực đỉnh nhan đề là Con cá vàng bí mật (trong trường hợp bạn chưa hề nghe đến tên ảnh). Câu chuyện hay nhất trong ấy là chuyện "Con cá vàng bí mật". Chuyện kể về chú bé con không chịu cho ai nhìn con cá thia vàng của chú bởi vì chú đã tự bỏ tiền ra mua nó. Tôi mê câu chuyện ấy đến chết được. Bây giờ thì ảnh ở Hollywood, anh chàng D.B ấy, đang đánh đĩ ngòi bút. Nếu có một cái gì tôi chúa ghét, thì ấy chính là màn bạc. Bạn đừng có nhắc đến tên nó với tôi...".

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
13 x 20.5 x1.7 cm
Số trang
326
Tác giả
  • J. D. Salinger
Nhà Xuất Bản
  • 36616
Find similar
4.85
Average star rating
13 đánh giá
5 Star
11
4 Star
2
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Tôi đọc “Bắt trẻ đồng xanh” vào năm mình 23 tuổi, và tôi ước gì mình đọc nó vào tuổi 13. Một người bạn thân của tôi bỏ dở cuốn sách này từ chương đầu tiên vì không chịu nổi cái giọng văn sỗ sàng, ngỗ ngược, thi thoảng lại tục tằn của Holden Caulfield. Tôi cũng hơi tiếc vì cậu ấy không đủ kiên nhẫn để đọc đến những trang cuối cùng, để bóc tách đằng sau cái vỏ xù xì và ráp nhám ấy là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô độc, lạc lõng và đầy sợ hãi. Cái cậu sợ tồn tại mọi nẻo đường cậu đi: từ sự giả tạo của người lớn, sự ngọt ngào của những kẻ đạo đức giả, sự phớt lờ của cha mẹ, và hơn hết, cậu sợ rằng những đứa trẻ như bé Phoebe – sự tồn tại trong sáng nhất trên đời này – sẽ biến mất khỏi bàn tay cậu. Nỗi sợ này cũng chính là lí do “Bắt trẻ đồng xanh” chiếm được sự đồng cảm của rất nhiều thanh thiếu niên trên thế giới.
Tuy bản dịch có đôi chỗ thiếu sót, nhưng đây vẫn là một tác phẩm tôi rất thích.

MoreLess

Lấy bối cảnh nước Mỹ vào những năm giữa thế kỷ 20, Holden Caulfield kể về những người xung quanh mình và những ngày Cậu ở thành phố New York cho đến khi bị đuổi khỏi trường dự bị đại học Pencey Prep. Qua lời kể của Holden, có thể tái hiện được thực trạng xã hội nước Mỹ lúc bấy giờ. Một xã hội phân biệt giàu nghèo, khi đa số những ông thầy sẽ cúi rạp người bắt tay niềm nở với những phụ huynh giàu có và tỏ vẻ không quan tâm với những phụ huynh nghèo khó. Và trong xã hội đó Holden đã chọn cách “sống là chính mình". Dù là một cậu thanh niên lêu lổng, rớt 4/5 môn học và còn bị đuổi khỏi trường nhưng trong Holden hiện lên những khía cạnh rất đạo đức khi Cậu bỏ xem trận bóng đá chung kết ở trường để đến thăm thầy giáo dạy lịch sử bị bệnh dù Cậu cũng không thích gì thầy. Holden toàn nói điều xấu về những người bạn của Cậu nhưng ngược lại Cậu luôn bên cạnh họ. Holden cũng rất thích đọc sách “thứ thực sự hạ gục tôi là một cuốn sách mà sau khi bạn đọc xong bạn mong muốn tác giả đã viết nên cuốn sách ấy là một người bạn của mình và bạn có thể gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào bạn muốn", thực sự khi nhìn Holden ta không thể ngờ rằng Cậu là người thích đọc, thế mới nói rằng đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong" qua cách Cậu đọc chăm chú một cuốn sách có thể nói Holden thực sự là người có tâm hồn đẹp. Cậu cũng là một người yêu gia đình và đặc biệt là cô em gái Phoebe, dù bị đuổi học nhưng Cậu không muốn cho bố mẹ biết vì sợ họ sẽ lo lắng, Cậu chỉ tìm đến em gái để tâm sự và chơi đùa với nó vì Cậu cảm thấy yên bình và vui vẻ khi ở cạnh em gái mình. Đặc biệt, Phoebe là người đầu tiên hỏi về ước mơ của Holden, điều mà trước đây chưa ai hỏi Cậu. Nhưng bạn có tin được không, lúc đầu Holden không biết mình muốn gì và ước mơ của mình ra sao, nhưng rồi cậu lại nói ra một ước mơ rất kỳ lạ như chính Cậu vậy...
Thiết nghĩ rằng, một tác phẩm hay chính là chạm đến được trái tim của bạn đọc . Mỗi người có một cách nghĩ riêng và đối với tôi Bắt trẻ đồng xanh đã chạm đến trái tim tôi bằng những khía cạnh hết sức chân thực đó. Đừng cố bắt chước cho mình giống với ai, hãy sống là chính mình, yêu bằng cả con tim và dám đứng lên nói ra những gì mình cho là đúng....Và cuối cùng, cuốn sách này ko phải bạn trẻ nào cũng có thể nuốt đươc :)).

MoreLess

Tôi đã hơi do dự sau khi đọc các nhận xét về Bắt trẻ đồng xanh, tuy nhiên tôi rất vui vì cuối cùng đã quyết định đến nhà sách và rinh về 1 cuốn. Cuốn sách này thực sự là 1 tác phẩm của thiên tài. Nó hoàn toàn làm tôi không thất vọng.
Với nhiều sự thô tục, tình dục và sự bội giáo được đề cập trong cuốn sách, Salinger thật tuyệt với khi vượt qua, để khi gấp trang sách cuối cùng lại, tôi đã thấy rằng có một sự thuần khiết nào đó lúc ban đầu ở Holden.
Tôi cho rằng đây là 1 tác phẩm hay, nên có ở mọi thư viện trường phổ thông. Và tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách tuyệt vời này đến những ai đang tìm kiếm một tác phẩm ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc.

MoreLess

Nhiều người bảo, Bắt trẻ đồng xanh không có cốt truyện và họ không hiểu cuốn sách muốn truyền tải điều gì. Điều này đúng, theo quan điểm riêng, tôi muốn đề cập rằng đó là một cuốn sách hướng đến 100% nhân vật. Chỉ có một lượng rất nhỏ cốt truyện (và số lượng nhỏ đó khá chung chung). Vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện thú vị đầy hành động và phiêu lưu - đây không phải là cuốn sách dành cho bạn.
Có rất nhiều cụm từ lặp đi lặp lại, và tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao ai đó thấy điều này gây phiền nhiễu, nhưng cá nhân tôi thực sự thích những thứ như thế trong sách. Nếu bạn là người không thích sự lặp lại ... vâng, thật tuyệt khi nói cuốn sách này không dành cho bạn thêm lần nữa.
Nhưng đọc cuốn sách ở giai đoạn của cuộc đời tôi bây giờ, nó cũng cho thấy rằng tôi vẫn còn dễ dàng liên hệ và đồng cảm với các nhân vật như Holden. Nó khiến tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tham vọng của tôi là đọc lại cuốn sách này sau mười năm hoặc lâu hơn và chỉ để cảm thấy rằng tôi vẫn còn kết nối với Holden một cách xa vời và lâu dài.

MoreLess

Bắt trẻ đồng xanh là 1 tác phẩm kinh điển gây nhiều tranh cãi. Nhiều người thích cuốn sách này và cũng không ít người cực kỳ ghét nó.
Holden Caulfield là một nhân vật bị rất rất nhiều người ghét. Và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Anh ta là một kẻ đạo đức giả, tinh ranh, dối trá…Nhưng anh ta là một nhân vật đã gây được tiếng vang với hàng triệu người vì một lý do kỳ lạ nào đó.
Tại sao?
Bạn sẽ không thể yêu thích Bắt trẻ đồng xanh nếu như bạn đang yên lành và hạnh phúc trong thời điểm đọc cuốn sách. Khi bạn hạnh phúc, tất cả những gì bạn thấy là một thiếu niên đặc quyền phán xét thái quá đang tìm kiếm lý do để chê bai về thế giới, chưa trưởng thành và giả dối. Hãy vờ như bạn là Holden, bạn đấu tranh với các vấn đề tình cảm nghiêm trọng. Bạn bị trầm cảm và lo lắng, bạn đã trải qua những vấn đề lớn về tình cảm gia đình, bạn thuộc thành phần cá biệt ở trường và ở tận đáy ngoài xã hội. Bạn phải cảm thấy một chút bất mãn để đánh giá cao sự ẩn giấu đằng sau sự tức giận, bất lực, đau đớn, mất mát và nổi loạn, từ đó mới thực sự dành tình cảm cho cuốn sách này.
Và dù rằng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, Bắt trẻ đồng xanh vẫn là 1 tác phẩm thành công, gây được tiếng vang và thực sự rất đáng để đọc.

MoreLess

Tôi ước rằng đã có thể đọc nó sớm hơn. Tôi muốn biết quan điểm của mình sẽ là gì khi là một người trẻ hơn. Tôi đã không thích cuốn sách này, Holden đã làm tôi lo lắng cho đến khi tôi đi được hơn nửa chặng đường của tác phẩm, tôi mới nghĩ rằng mình thực sự thích nó.
Có một trích dẫn trong cuốn sách khiến tôi không thể thoát ra khỏi tâm trí và muốn chia sẻ với các bạn: "Cô ấy thực sự tốt Tất cả bạn phải làm là chạm vào cô ấy. Và khi cô quay lại, cái mông nhỏ xinh của cô co giật thật đẹp và tất cả. Cô ấy đánh gục tôi. Ý tôi là thế Tôi đã yêu cô ấy một nửa khi chúng tôi ngồi xuống. Đó là điều về con gái. Mỗi khi họ làm điều gì đó xinh đẹp, ngay cả khi họ không có nhiều để nhìn vào, hoặc ngay cả khi họ loại ngu ngốc, bạn rơi vào tình yêu với họ, và sau đó bạn không bao giờ biết nơi địa ngục bạn đang có. Cô gái. Chúa Giêsu Kitô. Họ có thể khiến bạn phát điên. Họ thực sự có thể.”

MoreLess

Bắt trẻ đồng xanh không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi mà chính cuốn sách đã đặt ra. Holden trải nghiệm những thái cực của việc bước vào tuổi trưởng thành và liên hệ nó theo cách mà mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên có thể hiểu. Anh là một nhân vật thiếu sót, tuyệt vọng và chán nản. Bạn có thể thấy lý do tại sao anh ấy cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhìn thấy những sai sót trong suy nghĩ của Holden. Tác giả không lãng mạn hóa cuộc sống của Holden, bạn không nên đọc nó vì nghĩ rằng nhân vật này có một số “chìa khóa đặc biệt” cho cuộc sống mà chúng ta cần. Bạn chỉ cần cảm thấy cuộc đấu tranh của anh ấy và hy vọng cuối cùng anh ấy có thể học được cách chơi trò chơi với cuộc đời và nhìn thấy những vẻ đẹp ẩn giấu bên trong nó.

MoreLess

The Catch in the Rye là một cuốn tiểu thuyết năm 1951 của J.D Salinger. Một cuốn tiểu thuyết kinh điển ban đầu được xuất bản cho người lớn, tuy nhiên nó đã trở nên phổ biến với độc giả vị thành niên vì các chủ đề về sự giận dữ và xa lánh của thanh thiếu niên. Nhân vật chính của tiểu thuyết Holden Caulfield đã trở thành một biểu tượng cho một cuộc nổi loạn của thiếu niên. Cuốn tiểu thuyết cũng đề cập đến những vấn đề phức tạp về sự ngây thơ, bản sắc, thuộc về, mất mát và kết nối. Rất trẻ trung nhưng đầy táo bạo.

Đọc xong tiểu thuyết, tôi dường như đã đọc được sự bối rối và bất mãn của thanh thiếu niên trên đường đời. Nhìn lại cuộc sống hiện tại của chúng ta, có hay không những người đang đấu tranh như Holden? Chắc chắn là khá nhiều. Sự mơ hồ của tuổi mới lớn là điều bắt buộc phải đối mặt. "Bắt trẻ đồng xanh" là một cái nhìn thoáng qua về “tuổi nổi loạn”, kim chỉ nam trong hành trình lạc lối của tuổi trẻ. Cảm giác mơ hồ và thất của Holden sẽ luôn là sự bối rối và mơ hồ của những người đang trưởng thành. Hy vọng rằng những Holden ngoài đời thực cuối cùng sẽ sửa chữa những sai lệch trong cuộc hành trình, nhanh chóng bước lên đường đua đúng đắn và bước đi trên đường băng của cuộc đời.

MoreLess

Bắt trẻ đồng xanh” là câu chuyện về sự nổi loạn của tuổi trẻ, những khát khao thầm kín và cả cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống ở tuổi thiếu niên. Hơn thế, đó là cái nhìn trong veo vừa hồn nhiên vừa chân thực trước những thói đạo đức giả trong xã hội.
Câu chuyện chỉ kể về Holden Caufield, 17 tuổi với những lần cậu ta bị đuổi khỏi trường với lý do không có gì mới hơn chuyện trượt môn hay bị kêu ca là lười học. Suốt hơn 300 trang sách cậu ta chỉ nói về mấy ngày sau đó, không có gì hơn nhưng vẫn khiến người đọc say mê tới mức cứ đọc hoài đọc mãi xem cậu ta đi đâu, nói gì, làm gì tiếp theo.
Ở cái tuổi 17 vừa bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, đáng ra phải phơi phới yêu đời và tràn đầy sức sống thì cậu ta đã nhìn mọi thứ bằng con mắt hết sức tiêu cực. Cậu chừng như ghét tất thảy. Một thằng quanh năm suốt tháng bị đuổi học, rít thuốc như ống bễ, làm loạn lên và bị đấm vỡ mũi chỉ vì một con nhỏ mà nó từng nắm tay không biết chán, thì có gì đáng kể chứ?
Sức ảnh hưởng của “Bắt trẻ đồng xanh” càng mạnh mẽ hơn khi 1960 một giáo viên đã bị sa thải sau đó được phục chức vì đã giới thiệu “Bắt trẻ đồng xanh” trên lớp. Một điều đáng nói hơn là khi bị bắt ngay sau vụ ám sát John Lennon (thủ lĩnh ban nhạc Bettle), Mark David Chapman đang mang theo người cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” và hắn ta cũng luôn nhắc tới tác phẩm này trong quá trình hỏi cung của cảnh sát. John Hindley người ám sát bất thành tổng thống Ronald Reagan năm 1981 cũng được ghi nhận là bị ám ảnh bởi cuốn sách này.
Nhưng vượt lên trên sự bất nhã trong lời kể tục tĩu và có phần nổi loạn, thì tất thảy tác giả đề cao lối sống tự do, độc lập bản lĩnh, đừng a dua theo đám đông mà hãy thừa nhận thực tại, sống là chính mình – chân thành, bản lĩnh và đầy yêu thương.

MoreLess
Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 100 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1235 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1700 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1719 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1474 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2725 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 8570 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1058 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2455 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 47 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1505 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1539 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1532 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1526 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1539 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1470 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1234 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 6247 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ