Hotline:

1900 6656
094.985.4605

(giờ hành chính)

-10%

Bây Giờ Mới Thấy

Nhà Phát Hành: Phương Nam Book
Phương Nam Books Ưu Đãi - Giảm 10%
55,800 đ
Giá cũ: 62,000 đ
Mô tả ngắn:
Bây giờ mới thấy nghĩa là bấy lâu nay chưa từng thấy. Bấy lâu nay có thể mình đã đi tìm nhưng chưa từng thấy. Và có thể là bây giờ mình không đi tìm nữa, cho nên mình mới có cơ hội thấy. Thấy cái gì và mình đã đi tìm cái gì? Mình đã đi tìm cái gì nhỉ? Mình đã đi tìm ai? Có thể mình đã...
893200011886
2 sản phẩm
+

Bây giờ mới thấy nghĩa là bấy lâu nay chưa từng thấy. Bấy lâu nay có thể mình đã đi tìm nhưng chưa từng thấy. Và có thể là bây giờ mình không đi tìm nữa, cho nên mình mới có cơ hội thấy. Thấy cái gì và mình đã đi tìm cái gì?

Mình đã đi tìm cái gì nhỉ? Mình đã đi tìm ai? Có thể mình đã đi tìm chính mình, để biết mình là ai? Ai là người đang niệm Bụt ? Ai là người đang thực tập quán chiếu, ai là người đang tu?

Ngày xưa cách đây khoảng 50 năm, tại chùa Bảo Liên, đảo Lantau, trên vách nahf có viết một bài kệ như sau:

Hữu độ tức phi tịnh

Ngôn thuyên hà sở vi?

Phật thuyết nguyên vô ngã

Thiền sư vấn thị thùy?

Hễ có một cõi thì cõi ấy không thể là cõi tịnh được. Có cõi thì có sự sống. Có sự sống nghĩa là có ăn uống, có bài tiết. Có thiền đường mà cũng có cầu tiêu. Có cầu tiêu thì không phải là tịnh rồi. Vậy thì cõi ấy, cõi tịnh độ của Bụt A Di Đà mà những người tịn độ đang cầu về có thực sự là một cõi tịnh hay không?

Ngôn thuyên hà sở vi có nghĩa là ngôn thuyết dùng để làm gì? Hễ mở miệng là mắc quai. Chỉ cần nói ra hai tiếng tịnh độ là đã bị kẹt. Hễ có độ là không thể có tịnh.

Hữu độ tức phi thịnh nghĩa là thế.

Nếu điều bụt dạy về vô ngã là đúng thì thiền sư là ai? Theo tịnh độ thì bị kẹt đã đành mà theo thiền cũng bị kẹt. Vị thiền sư mà mình đang tham vấn có phải là một cái ngã không? Mình là ai, vị thiền sư là ai? Ai là người niệm bụt, ai là người đang tham vấn với vị thiền sư?

Thích Nhất Hạnh

Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
20 x 20 cm
Số trang:
128
Tác giả:
  • Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Phương Đông
Nhà Phát Hành:
Phương Nam Book

Sẽ mua thêm nhiều sách khác của thầy để đọc và chiêm nghiệm cuộc sống, giúp tâm hồn thanh tịnh, cởi bỏ mọi ưu phiền của cuộc sống. Cảm ơn Phương Nam Book đã có những cuốn sách hay và bổ ích như vậy

Nhận được cuốn sách thấy thật lạ vì khổ sách không giống như những cuốn khác, cách trình bày cũng lạ nữa, rất thoáng và cởi mở, rất dễ đọc không gây mệt. Đây là lần đầu tiên đọc sách của thầy, cũng là vì những câu thơ trích dẫn trong sách mà thấy tò mò, chỉ mới đọc lướt vài trang nhưng cảm thấy thanh thản, bình yên đến lạ.

Với lối việt nhẹ nhàng dễ hiểu . Bây giờ mới thấy dường như đã mở ra một tầm nhìn mới một chân trời mới và cả một ánh sáng mới đối với người đọc. Con người bây giờ chỉ mãi chạy theo khoa học.Ta bỏ quên đâu đó những thứ tâm linh quen thuộc. Sau những bộ bề, ta cần tìm lại chính mình tìm lại , tìm lại bản thân ta

Mình đã đi tìm cái gì nhỉ? Mình đã đi tìm ai? Có thể mình đã đi tìm chính mình, để biết mình là ai? Ai là người đang niệm Bụt? Ai là người đang thực tập quán chiếu, ai là người đang tu?
Mở đầu quyển sách thực sự rất độc đáo. Sách hấp dẫn t từ những trang đầu tiên, Rất đáng đồng tiền

Sách được giao cẩn thận, chất lượng sách tốt.
Đây là một tác phẩm khá hay, hơi trừu tượng khi nói về thời gian. Đọc và suy ngẫm sẽ lĩnh hội được ý nghĩa của tác phẩm."Nhờ thở vào một hơi thở có ý thức, anh đem tâm về được với thân và trở về với giây phút hiện tại. Về với cái bây giờ, cái anh thấy trước hết là hình hài anh. Cái ở đây là cái gì? Trước hết là cái hình hài của mình. Nhìn vào hình hài mình, mình thấy được lịch sử của sự sống. Mình thấy được cha mẹ, tổ tiên."

Bây giờ mới thấy nghĩa là bấy lâu nay chưa từng thấy. Bấy lâu nay có thể mình đã đi tìm nhưng chưa từng thấy. Và có thể là bây giờ mình không đi tìm nữa, cho nên mình mới có cơ hội thấy. Thấy cái gì và mình đã đi tìm cái gì?

Bây giờ mới thấy nghĩa là bấy lâu nay chưa từng thấy. Bấy lâu nay có thể mình đã đi tìm nhưng chưa từng thấy. Và có thể là bây giờ mình không đi tìm nữa, cho nên mình mới có cơ hội thấy. Thấy cái gì và mình đã đi tìm cái gì !!!
Vấn đề tưởng chừng rất khó nhưng lại quá dễ dàng, bạn hãy thử đọc nó để biết bây giờ mình sẽ thấy đc điều gì nhé

Với lối viết nhẹ nhàng dễ hiểu . Bây giờ mới thấy dường như đã mở ra một tầm nhìn mới một chân trời mới và cả một ánh sáng mới đối với người đọc. Con người bây giờ chỉ mãi chạy theo khoa học. Ta bỏ quên đâu đó những thứ tâm linh quen thuộc. Sau những bộ bề, ta cần tìm lại chính mình tìm lại , tìm lại bản thân ta > tìm để thấy để nghe và để cảm nhận để lắng nghe và cả sự thấu hiểu.

Bìa sách đẹp, tựa sách nghe rất ấn tượng. Bây giờ mới thấy như 1 câu hỏi. Cái ở đây chỉ có thể thấy được khi mình trở về được với cái bây giờ. Đến được cái bây giờ thì mới thấy được cái ở đây. Cái ở đây là cái không gian. Cái bây giờ là cái thời gian. Cái bây giờ đang gặp cái ở đây.

Một tác phẩm rất hay , càng đọc càng cuốn và nghiệm ra được nhiều điều có thể áp dụng vào cuộc sống của tôi. Tôi cảm ơn nhà sách rất nhiều đã cho tôi có cơ hội tiếp cận tác phẩm.
1 2
Viết đánh giá của bạn

Có Thể Bạn Cũng Thích

Khám Phá Thêm

-10%
Nữ Sinh (Tái bản năm 2023)
116,100 đ
129,000 đ

Khám Phá Thêm

-10%
Giận (Tái bản năm 2022)
121,500 đ
135,000 đ
-10%
Người Trồng Rừng
103,500 đ
115,000 đ
-10%
Đường Xa Nắng Mới
126,000 đ
140,000 đ
-10%
Những Thằng Già Nhớ Mẹ
49,500 đ
55,000 đ
-10%
Ways of Seeing - Những Cách Thấy
126,000 đ
140,000 đ
-20%
Bỗng Nhiên Mà Họ Lớn
62,400 đ
78,000 đ
-10%
Xứ Tuyết
76,500 đ
85,000 đ
-10%
Mùa Xuân Vắng Lặng
139,500 đ
155,000 đ
-40%
Thế Giới Mới Tươi Đẹp
85,200 đ
142,000 đ