Bên Ngoài Cái Vô Hạn
Bên Ngoài Cái Vô Hạn
"Đem tâm nào ngộ, lấy tâm nào để chứng chân lý? Không tâm cũng không pháp, không là cái gì cả (vô tướng), nên cũng không phải làm sao cả (vô tác). Ý nghĩa chỉ là ý nghĩa với cái gì, hoặc là hữu hạn hoặc là vô hạn... Nhưng cái VÔ NGHĨA thì vô sở đắc, vô thực vô hư (chân không)... Nó chẳng nắm lấy cái vô hạn cũng chẳng nắm lấy cái hữu hạn, chẳng phủ định cái “có"" hay cái ""không"", nó thực sự là sự thực trong mỗi thân-tâm-vũ-trụ-cảnh-giới trong từng niệm niệm. Mỗi sát na tâm có rất nhiều niệm, và sự hình thành (tương tục liên quan) của thời gian không gian sinh thế, hủy thể và tồn thể chân như không ngoài nhất niệm!
Từ An"
- NXB Hội Nhà Văn
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!