Dựa vào bản tường trình và mảnh đá có những lời chỉ dẫn của nhà khoa học quá cố Arne Saknussemm, giáo sư Lidenbrook - một nhà khoa học rất tận tâm quyết định thực hiện chuyến thám hiểm vào lòng đất để chứng minh ở bên dưới có một hệ thống đường hầm và hang động thông với nhau dẫn đến tâm trái đất. Mặc dù luôn bị tiến sĩ Greed - một đồng sự tham danh vọng và tiền của, đi theo phá hoại và tìm cách chiếm đoạt vinh quang khoa học này, nhưng giáo sư cùng cô con gái Alexa, cậu bé Gower và chú chuột Hercules đã tìm đến được tâm trái đất sau bao gian khổ và bình an trở về. Còn tiến sĩ Greed thì đã phải vĩnh viễn ở lại lòng đất chỉ vì lòng tham vô độ.