Hotline:

1900 6656
094.985.4605

(giờ hành chính)

Nói Với Tuổi Hai Mươi

78,000 đ
Mô tả ngắn:
Nói Với Tuổi Hai Mươi Thắm thiết và sâu đậm, Nói Với Tuổi Hai Mươi tựa như những lời tâm tình nhẹ nhàng gieo vào lòng độc giả. Chọn lối viết tự sự, Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang đến cho bạn đọc một cảm giác ấm áp, chân thành nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, sâu sắc....
893200012418
33 sản phẩm
+

Nói Với Tuổi Hai Mươi

Thắm thiết và sâu đậm, Nói Với Tuổi Hai Mươi tựa như những lời tâm tình nhẹ nhàng gieo vào lòng độc giả. Chọn lối viết tự sự, Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang đến cho bạn đọc một cảm giác ấm áp, chân thành nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, sâu sắc.

Những lời chia sẻ của Thiền Sư thấm sâu vào lòng những người trẻ tuổi, khơi gợi những ước mơ hoài bão, khơi dậy sức sống dạt dào trong trái tim của họ, làm bừng cháy những yêu thương. Nói Với Tuổi Hai Mươi tìm thấy điểm đồng điệu trong lời thơ của Tố Hữu: "20 tuổi hồn quay trong gió bão/ gân đang xanh và thớ thịt căng da", và sức trẻ đó phải được tỏa sáng trong tình yêu và trách nhiệm với đất nước, trong lý tưởng và khát vọng, trong tình yêu và cuộc sống của mình.

Đọc Nói Với Tuổi Hai Mươi để thấy rằng cuộc đời vô cùng cao quý và tươi đẹp, và các bạn trẻ, hãy sống sao cho khỏi sống hoài, sống phí, để sức trẻ căng tràn của các bạn sẽ hữu ích cho cuộc đời, cho thế gian và nhân loại.

Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
20 x 20 cm
Số trang:
183
Tác giả:
  • Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Phương Đông
Nhà Phát Hành:
Phương Nam Book

Hai mươi tuổi lứa tuổi trưởng thành của một đời người, đó sẽ không còn là những đứa trẻ học sinh cởi truồng tắm mưa, mà sắp thành những thanh niên mang nhiều sứ mệnh cao cả cho gia đình, cho xã hội. Với những cám dỗ trước mắt các bạn trẻ đôi mươi sao hiểu được... Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã làm điều đó, đã khơi mở về con đường mới cho lớp trẻ bằng những lởi tâm sự chân thành đúc kết từ những gì đã trái qua, đó không chỉ là những câu từ đọc chơi mà đó cũng là những tâm tình muốn nhắn gởi đến thế hệ trẻ. sống sao để mà khi về già ngồi ngẫm lại không thấy hối hận gì.

Thắm thiết và sâu đậm, Nói với tuổi hai mươi tựa như những lời tâm tình nhẹ nhàng gieo vào lòng độc giả. Chọn lối viết tự sự, Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang đến cho bạn đọc một cảm giác ấm áp, chân thànhắm thiết và sâu đậm, Nói với tuổi hai mươi tựa như những lời tâm tình nhẹ nhàng gieo vào lòng độc giả. Chọn lối viết tự sự, Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang đến cho bạn đọc một cảm giác ấm áp, chân thành nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, sâu sắc.

Những lời chia sẻ của Thiền Sư thấm sâu vào lòng những người trẻ tuổi, khơi gợi những ước mơ hoài bão, khơi dậy sức sống dạt dào trong trái tim của họ, làm bừng cháy những yêu thương. Nói với tuổi hai mươi tìm thấy điểm đồng điệu trong lời thơ của Tố Hữu: “20 tuổi hồn quay trong gió bão/ gân đang xanh và thớ thịt căng da”, và sức trẻ đó phải được tỏa sáng trong tình yêu và trách nhiệm với đất nước, trong lý tưởng và khát vọng, trong tình yêu và cuộc sống của mình nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, sâu sắc.

quyển này xuất bản lần đầu năm 1966 nhưng mà đọc xong mình nghĩ bây giờ vẫn còn rất hợp thời (nói vui là đọc cái tựa thôi cũng thấy đủ để sách bán chạy rồi :))
Mình có cái tật hay nhìn người khác, có những người gặp mình thấy cả một sức sống tươi trẻ cuồn cuộn, nhưng cũng có người nhìn vào mình cảm giác như những chiếc lọ di dộng, an phận trong đó, hạnh phúc trong đó. Cũng có những người đã bước ra khỏi cái chai nhưng chưa biết tiếp theo nên đi đâu, làm gì. Nhưng dù là ai thì mình nghĩ nếu đọc quyển sách này biết đâu sẽ tìm ra được nhiều điều hay.
Đối với mình thì cuốn sách nhắc nhớ nhiều hơn là gợi mở cái mới. Ai cũng có một lúc nào đó cảm thấy không hiểu, đắn đo, bất lực. Vậy đó, nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy mất phương hướng hay điều gì tương tự bởi vì mình đã gặp được những người bạn, người thầy tuyệt vời mà mỗi khi nhớ lại mình cảm thấy mình may mắn đến đáng sợ vì đã gặp được họ. Đừng hối hận với những gì đã qua.vì đó là những hồi ức đẹp.những hồi ức sẽ không bao giờ phai..Ngoài kia thế giới, những người bạn, những điều mới mẻ đang chờ

Trong cuộc sống mấy ai có những hoải niệm,những việc mình đã và chưa làm được.Họ luôn có những đắng đo trong việc mình làm,việc đó mình làm đã tốt đến mức có thể chưa hay vẫn chưa đủ.Họ cứ loay hoay trong những ý niệm đó.
Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng tiền không phải là tất cả,Tiền không phải là vạn năng,,,Tiền không mua được tuổi trẻ của các bạn đâu.
Vì thế các bạn hãy làm việc bằng tất cả những gì bạn có,dù bạn có khởi đầu chậm hơn người khác một hay nhiều bước hãy vững tin mình sẽ đến đích.

Cuốn sách “Nói với tuổi hai mươi” này chứa đựng những lời tâm sự, những sẻ chia của Thầy Thích Nhất Hạnh với thế hệ trẻ. Điều mà mình rất trân trọng tác phẩm này của Thầy đó là những từ ngữ, ngôn từ của Thầy, nó không làm cho người đọc cảm thấy bị lý thuyết, giáo điều mà nó làm cho người đọc cảm thấy được tôn trọng và cảm thông. Mình đã rất bất ngờ khi biết được quyển sách này đã được xuất bản cách đây hơn nửa thế kỷ, bởi những mối lo chính mà sách đề cập vẫn xuất hiện ở thời điểm hiện tại – thời hiện đại. Liệu qua hơn hàng thế hệ chúng ta vẫn chẳng tiến bộ chút nào !?

Cuốn sách ngắn này là lời tâm sự, chia sẻ của Thầy Thích Nhất Hạnh với thế hệ trẻ. Những ngôn từ của Thầy không bị giáo điều, lí thuyết, mà lại đầy tôn trọng, cảm thông. Tuổi 20 là tuổi của thanh xuân của tuổi trẻ, là tuổi của những khát khao ,hoài bão ,.... Thầy Thích Nhất Hạnh đã rất thương người trẻ và quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, để ý lại, điều đó thật sự đúng.

Sách là những lời khơi gợi những ước mơ, khát khao của tuổi trẻ, sống nhiệt huyết và có trách nhiệm. Sách hay, dễ đọc, dễ hiểu giúp ta thấy được những điều quý giá của tuổi trẻ. Nói với tuổi hai mươi để thấy rằng cuộc đời vô cùng cao quý và tươi đẹp, và các bạn trẻ, hãy sống sao cho khỏi sống hoài, sống phí, để sức trẻ căng tràn của các bạn sẽ hữu ích cho cuộc đời, cho thế gian và nhân loại. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Hãy sống hết mình cho hôm nay bạn nhé vì tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời mà thôi.

Hai mươi là độ tuổi đẹp nhất một đời người. Thầy Thích Nhất Hạnh đã có những chia sẻ sâu sắc nhất về độ tuổi này. Thấy chỉ cho giới trẻ cách sống đúng mực, cách hưởng trọn hạnh phúc, cách thực hiện hoài bão trong tương lai. Những bài học của thầy rất có ích cho chúng ta. Hai mươi là độ tuổi bồng bột và dễ mắc phải sai lầm, nếu lập trường không rõ dễ sa ngã vào con đường đen tối. Cuốn sách như vẽ ra một con đường mới cho những ai còn mông lung trong cuộc sống. Thầy Thích Nhất Hạnh có rất nhiều tựa sách hay, cuốn này cũng không ngoại lệ. Những điều thầy viết ra là những điều quý báu mà không ai có được, chỉ có tìm đọc sách của thầy thì mới chiêm nghiệm hết những điều quý giá này. Hai mươi chỉ có lần trong đời đừng sống lãng phí để rồi nuối tiếc, hãy làm những điều mình thích và sống có ích cho gia đình cho xã hội. Một lần nữa con cảm ơn thầy đã chia sẻ những điều quý báu.
Viết đánh giá của bạn

Khách Hàng Thường Mua Kèm

Có Thể Bạn Cũng Thích

Khám Phá Thêm

-10%
Nữ Sinh (Tái bản năm 2023)
116,100 đ
129,000 đ

Khám Phá Thêm

-10%
Giận (Tái bản năm 2022)
121,500 đ
135,000 đ
-10%
Người Trồng Rừng
103,500 đ
115,000 đ
-10%
Đường Xa Nắng Mới
126,000 đ
140,000 đ
-10%
Những Thằng Già Nhớ Mẹ
49,500 đ
55,000 đ
-10%
Ways of Seeing - Những Cách Thấy
126,000 đ
140,000 đ
-10%
Bỗng Nhiên Mà Họ Lớn
70,200 đ
78,000 đ
-10%
Xứ Tuyết
76,500 đ
85,000 đ
-10%
Mùa Xuân Vắng Lặng
139,500 đ
155,000 đ
-50%
Yêu Người Tử Tù
57,500 đ
115,000 đ