Sách Tết Kỷ Hợi 2019
Sách Tết Kỷ Hợi 2019
Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày tết
Lịch sử xuất bản đương đại còn ghi nhận có những cuốn sách tết trong những cái tết chưa xa. Đó là khi, những văn nghệ sĩ đương thời được mến mộ, tập hợp lại, cùng nhau làm ra một ấn phẩm tâm đắc để gửi đến người đọc đón tết. Sách có thể không phải để đọc ngay, mà là một thứ cho đủ lệ bộ tựa như mâm ngũ quả ngày tết. Ra giêng ngày rộng tháng dài, lúc ấy mới giở cuốn sách tết còn thơm mùi mực, nhẩn nha nhấm nháp không khí của ngày xuân.
Tết và sách tết
Vào những ngày này, cách đây hơn 90 năm, Sách Xem Tết năm Mậu Thìn 1928 của Tân Dân Thư Quán đã mở lối tiên phong cho thể loại sách tết trong lịch sử xuất bản nước ta. Với nội dung chủ yếu có hai mảng văn hài đàm và thơ vui, chấp bút bởi nhiều tên tuổi nổi tiếng làng văn, sách tết mang lại cho độc giả những tiếng cười sảng khoái, những câu chuyện lời thơ giải trí nhẹ nhàng dí dỏm vào ngày đầu năm. Do vậy, sách tết ngày càng được ưa chuộng. Nhà nhà từ bắc chí nam đua nhau làm sách; hít hà mùi giấy mực, vui cái thú văn chương tao nhã ngày xuân đã trở thành cái lệ đầu năm với nhiều người.
Nối dài nguồn cảm hứng
Thế nhưng từ sau năm 1958, không còn ấn bản nào mang tên sách tết , để lại trong lòng người đọc một khoảng trống tinh thần – bâng khuâng, tiếc nhớ. Những tập sách mỏng khiêm nhường ấy, cũng như gốc mai, cành đào, bánh chưng, củ kiệu, quen thuộc dung dị là thế, nhưng bỗng vắng bẵng đi khiến cho cái tết chưa tròn, như người ta vẫn nôm na “có cái gì thiêu thiếu”.
Và nay, với dự án Sách Tết Kỷ Hợi 2019, một lần nữa Đông A mong muốn mang sách tết trở lại, như món quà nhỏ cho ngày xuân thêm trọn vẹn, nối dài một truyền thống làm sách tết chưa xa...
Sách Tết Kỷ Hợi 2019
Với nội dung phong phú xoay quanh tám chủ đề: Văn, Thơ, Nhạc, Sử, Cổ tích, Bình thơ, Góc nhìn, Vĩ thanh, Sách Tết ghi lại những cảm xúc, suy tư, dấu ấn mang hơi thở của ngày hôm nay, đồng thời cũng khôi phục và lưu giữ các phong tục, hương vị tết xưa của người Việt.
Phần văn là tổng hòa của những cái tết xưa và nay, từ miền quê đến chốn thị thành. Những kí ức về tết xưa hiện lên, gắn chặt với những tháng năm gian khó; có con đường lầy lội in bóng mẹ tất tả “bấm mười đầu ngón chân xuống đất”; có âm thanh cọc cạch của chiếc xe đạp vượt mấy chục cây số về quê ăn tết đêm giao thừa; có những đường dao ngọt xớt chia các suất thịt đều tăm tắp của các bà các chị thời bao cấp... Tết xưa bâng khuâng là thế, còn tết nay cũng hàm chứa nhiều nỗi khắc khoải tâm hồn của con người thời đại: có một người vợ – một cô nhân tình khát khao hạnh phúc như con thiêu thân lao vào lửa đỏ; có một tình bạn lặng lẽ nối dài qua năm tháng bằng những tấm bưu ảnh, không rình rang, không facebook, skype hiện đại, nhưng nó kết nối con người bằng sự thấu hiểu sâu sắc; có một sư thầy lẳng lặng chào người lái tàu đi qua chùa mình từ ngày này sang ngày khác, như một cái duyên giữ họ tiếp bước trên hành trình riêng của mình. Và Sách Tết cũng không thiếu những tiếng cười vui vẻ từ nơi trại giam đến chuyến tàu viễn dương trên biển, dù đến từ đâu cũng chừng ấy mai, đào, bánh chưng... đón tết như một truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt Việt.
Phần Thơ cũng không thiếu những xúc cảm với những cái tết miền núi, hải đảo, với “mà nước mà trời, đồng lầy, cao ốc” phương Nam, với “quán cháo lòng chợ Đuổi” in hằn những dấu chân văn sĩ đã qua. Rồi những nốt Nhạc xuân vui vang lên quyện vào cái chất “hùng” của Sử xưa với tiếng trống làm thất kinh sứ thần lân quốc, với cành đào gửi vợ hiền báo tin thắng trận. Cái chất xưa còn được tiếp nối bằng những câu chuyện Cổ tích “kể lại”, giúp nhịp điệu Sách Tết giãn ra bằng những tiếng cười thư giãn. Tiếp nối là phần Bình thơ và Góc nhìn đều chuyển tải cái nhìn của tác giả khi thì với thơ khi thì với cuộc sống quanh mình, đôi khi là sự chiêm nghiệm, đôi khi là hồi ức về những tục lệ xưa – làm sống lại tuổi thơ của bao người.
Sách Tết khép lại với phần Vĩ thanh, “chuyện tiểu sử” của ấn phẩm mang tên Sách Tết được kể lại tường minh, cho độc giả được “tường gốc ngọn” và lịch sử lâu dài của cuốn sách nhỏ này.
“Ai là người tao nhân mặc khách, ai là bạn thanh khí liên tài, cùng nhau chơi lấy kẻo hoài xuân đi!
Xuân người nào được mấy mươi?
Không chơi Xuân hết lại ngồi tiếc Xuân!”
- Hồ Anh Thái
- NXB Văn Học
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!