Văn Học Cổ Điển Rút Gọn - Thủ Lĩnh Da Đỏ Oskeola
Văn Học Cổ Điển Rút Gọn - Thủ Lĩnh Da Đỏ Oskeola
"Suốt mười năm trở lại đây, nước Mỹ sống trong hòa bình với tất cả các quốc gia khác. Bàn tay sắt của tổng thống Andru Jexon đã là mối kinh hoàng cho người da đỏ ở biên cương. Người da đỏ đã chấm dứt những vụ trả thù, trả lại sự yên tĩnh cho vùng biên giới. Nhưng cuối cùng, họ lại nổi dậy ở Florida để bảo vệ quyền lợi của mình. Và nơi này đã trở thành bãi chiến trường tàn khốc, là sân khấu cho thảm kịch súng đạn và máu lửa.
Năm 1821, dân da đỏ đã đẩy người Tây Ban Nha lùi dần khỏi lãnh thổ bao la trên đất nước họ, buộc người Tây Ban Nha phải cố thủ trong các pháo đài. Nhưng người da đỏ làm chủ lãnh thổ mà họ giành lại được không lâu. Những người da trắng khác, không thua kém họ về sức mạnh và lòng can đảm, đã tràn từ phương bắc xuống. Người da đỏ thấy rõ không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải rời bỏ vùng đất của mình, nên đã ký với người da trắng một hiệp định đảm bảo quyền bất khả xâm phạm đối với lãnh thổ của họ.
Nhưng hiệp ước đó chẳng có ý nghĩa gì đối với người da trắng, nhất là hiệp ước đó lại ký với người da đỏ.
(trích đoạn)"
- Thomas Mine Reind
- NXB Thanh Hóa
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!