Những trích dẫn trong "Đồi gió hú" khiến độc giả tan nát cõi lòng

Thứ Ba 23/06/2026

Xuất bản lần đầu năm 1847 và cũng là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Brontë, "Đồi gió hú" kể về câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw, cũng như cách mà niềm đam mê đó đã hủy hoại họ và cả những người xung quanh.

Cấu trúc kể chuyện độc đáo và nội dung hấp dẫn đã đưa "Đồi gió hú" lên vị trí tiểu thuyết kinh điển trên văn đàn Anh Quốc. Sách bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, chỉ riêng tại Việt Nam, độc giả cũng đã có thể tìm thấy nhiều bản dịch khác nhau từ tiểu thuyết gốc "Wuthering Heights". Dường như sau hơn trăm năm, câu chuyện đầy ám ảnh về một tình yêu cực đoan và dang dở giờ đây lại càng có giá trị đồng cảm với độc giả thời hiện đại: những nhân vật với đầy khuyết điểm, vừa là nạn nhân mà cũng là người gây nên đau khổ cho người khác; những tổn thương gia đình liên thế hệ; cách hoàn cảnh xã hội định hình tính cách con người;...

Một tác phẩm sống lâu trong lòng người đọc thường không phải vì nó đưa ra một câu trả lời đúng đắn nhất cho vấn đề nào đó, mà vì mỗi thế hệ độc giả vẫn có thể tìm thấy chính mình trong đó dẫu đã qua bao lâu. Với "Đồi gió hú", Emily Brontë đã kể một câu chuyện vượt thời đại về việc yêu một ai đó sâu sắc đến mức không thể tách mình khỏi họ, nhưng cũng có thể bị chính tình cảm ấy nuốt chửng.

Cùng Nhà Sách Phương Nam đọc một số trích dẫn hay từ "Đồi gió hú" nhé. Nhà Sách Phương Nam có cả tiểu thuyết gốc tiếng Anhbản dịch tiếng Việt cho các bạn độc giả thoải mái lựa chọn và đắm chìm vào một trong những câu chuyện tình yêu "toxic" nhất nước Anh.

"Nếu mọi thứ trên đời này tan biến, chỉ cần anh còn tồn tại, em vẫn thấy mình còn hiện hữu."

“Nỗi khổ lớn nhất của tôi trên đời này chính là Heathcliff.”

“Tình yêu của tôi dành cho Linton giống như tán lá trong rừng: thời gian sẽ làm nó thay đổi. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Heathcliff thì như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới.”

“Em bảo anh giết em, vậy thì ám anh đi! Anh tin kẻ bị giết sẽ ám kẻ giết mình. Anh biết hồn ma vẫn lai vãng trên trần gian. Vậy hãy ở bên anh - trong bất cứ hình hài nào - làm cho anh phát rồ đi! Chứ đừng bỏ anh lại trong vực thẳm này, nơi anh không thể tìm thấy em! Chúa ơi! Con không thể sống mà không có sinh mệnh mình! Con không thể sống mà không có linh hồn mình!”​​​​​​​

Thiên Long
faber castell
keyroad
maped
milan
pentel
pilot
sakos
Bitex
toty
loader