Aya Ở Phố Yop - Tập 2 - Bí Mật Của Mỗi Người
Tác phẩm đạt giải thưởng tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême và được Bộ Giáo dục Pháp khuyên đọc.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của cô bạn Aya 19 tuổi cùng những người bạn tại khu phố sầm uất Yop ở thành phố Abidjan, thuộc Bờ Biển Ngà.
Thông qua góc nhìn cởi mở, bộ truyện mở ra khung cảnh một châu Phi hiện đại, sống động, đầy màu sắc, mang đậm chiều sâu văn hóa và sức sống riêng biệt.
Tập 2 – Bí Mật Của Mỗi Người
Tại phố Yop, người dân thường truyền tai nhau câu nói nổi tiếng: Khi nằm trong bụng mẹ, em bé thuộc về người mẹ. Khi được sinh ra, em bé thuộc về mọi người. Mỗi đứa trẻ cất khóc chào đời sẽ lớn lên giữa vòng tay cộng đồng và được những người xung quanh hết lòng chăm sóc.
Sự xuất hiện của những sinh linh mới làm cho nhịp sống tại phố Yop càng thêm phần nhộn nhịp. Dù vậy, câu hỏi đặt ra là ai là cha của những đứa trẻ này?
Tập truyện truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình yêu, tình dục và các mối quan hệ giữa người với người tại mảnh đất châu Phi.
Về tác giả
Marguerite Abouet
Sinh ra tại khu phố Yopougon thuộc thành phố Abidjan, Marguerite Abouet chuyển đến Pháp sinh sống từ năm 12 tuổi. Vào năm 2005, bà ký hợp đồng xuất bản tập đầu tiên của Aya ở phố Yop và tác phẩm này đã giành giải nhất tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême. Bộ truyện về đất nước Bờ Biển Ngà với phần minh họa của Clément Oubrerie đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ giới phê bình cùng thành công đáng kể. Được dịch ra 15 thứ tiếng và sở hữu độ dày hơn 800 trang với phong cách thú vị, tác phẩm vẽ nên bức tranh về một châu Phi chân thực, hoàn toàn khác biệt với những định kiến thông thường.
Bên cạnh đó, bà còn hoạt động trong lĩnh vực nghe nhìn, tham gia quá trình chuyển thể và đưa Aya ở phố Yop lên màn ảnh rộng với đề cử giải thưởng César năm 2014, đồng thời tạo nên series truyền hình Cuộc sống mà! phát sóng trên kênh A+, TV5 Monde/Afrique cùng khoảng 40 kênh truyền hình quốc gia châu Phi. Bà cũng là người điều hành tổ chức Sách cho mọi người do chính mình thành lập, với sứ mệnh xây dựng các thư viện trong khu dân cư nhằm giúp người dân châu Phi tiếp cận sách dễ dàng hơn và góp phần chống nạn mù chữ. Đến nay, năm thư viện đã đi vào hoạt động tại Abidjan và đón tiếp hơn 6.000 trẻ em.
Clément Oubrerie
Sinh năm 1966 tại Paris. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông theo học ngành nghệ thuật tại trường Penninghen trước khi nghỉ học để sang Mỹ sinh sống trong hai năm, làm nhiều công việc khác nhau và xuất bản những tác phẩm đầu tay. Trở về Pháp, ông bắt đầu vẽ minh họa cho các tác phẩm thiếu nhi và thành công bước chân vào lĩnh vực hoạt hình kỹ thuật số. Năm 2005, ông đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng trong mảng truyện tranh qua cuốn Aya ở phố Yop tập 1. Ông mở rộng hợp tác với nhiều tác giả như François Bégaudeau, Joann Sfar, Julie Birmant, Leïla Slimani, đồng thời thực hiện các dự án độc lập như chuyển thể tác phẩm Zazie trên tàu điện ngầm hay kể lại câu chuyện tình yêu của Voltaire.
Thông tin chi tiết
|
Mã sản phẩm |
978604225205 |
|
Tên nhà cung cấp |
Nhà Xuất Bản Kim Đồng |
|
Tác giả |
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie |
|
NXB |
Kim Đồng |
|
Năm XB |
2025 |
|
Ngôn ngữ |
Tiếng Việt |
|
Trọng lượng (gr) |
295 |
|
Kích thước (cm) |
24 x 17 x 0.6 cm |
|
Số trang |
124 |
|
Hình thức |
Bìa Mềm |









