Bài ca của ông tôi là tác phẩm tôn vinh công lao của những bậc tiền nhân, những người đầu tiên đặt chân khai hoang và mở mang vùng đất phương Nam. Qua nét vẽ và ngòi bút của bộ đôi tác giả - họa sĩ đoạt giải thưởng Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên, bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một hành trình đầy ắp âm điệu và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, qua đó khơi gợi lòng tự hào và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đi mở cõi.
Lặng yên, con có nghe thấy tiếng ca không?
Chia sẻ về tác phẩm, Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên cho biết: Chúng tôi viết và vẽ câu chuyện này để vinh danh những người khai hoang đầu tiên của phương Nam, những người đã xuôi dòng nước, đắp đất xây bờ, cày cấy trên mảnh đất vốn từng là rừng rậm và đầm lầy. Độc giả sẽ được trở về thời điểm thiên nhiên còn vô cùng hoang sơ và đầy thử thách. Con người khi ấy phải học cách kính sợ Mẹ Thiên Nhiên, chính nỗi sợ đó đã giúp họ tồn tại giữa vùng đất từng là vương quốc của dã thú và những sinh vật được xem là thần cai quản núi sông, cây cỏ. Dù giờ đây những điều đó chỉ còn là hình bóng của quá khứ trong các khu bảo tồn, câu chuyện này vẫn luôn xứng đáng được kể lại.
Chúng tôi mong rằng qua cuốn sách, độc giả sẽ nhận ra thành phố hiện đại ngày nay từng được dựng nên từ nơi hoang vu, cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ, nơi vừa hào phóng vừa hung tàn. Qua đó, ta thấy được sự can đảm của tổ tiên, thêm tự hào về nguồn cội và biết cách tôn trọng Mẹ Thiên Nhiên. Chúng tôi đã cố gắng không đơn giản hóa hay lý tưởng hóa quá khứ, bởi cuộc sống của những người khai hoang vốn nhọc nhằn. Thế nhưng, cha ông đã vượt qua tất cả và truyền lại trải nghiệm của họ qua những lời hát, câu thơ. Dù họ đã khuất, tinh thần ấy vẫn sống mãi trong tiềm thức của chúng ta. Hy vọng bạn sẽ hỏi cha mẹ, ông bà về những bài ca từ thuở ấu thơ, để khi lắng nghe, bạn sẽ nhận ra bài ca ấy luôn hiện hữu trong tim mình.
Đánh giá về tác phẩm, Christopher Myers nhận định: Bộ đôi tác giả - họa sĩ đã tạo nên một cuộc đối thoại với lịch sử về việc xây dựng cộng đồng, từ những hình ảnh gần gũi như ông bà cha mẹ, sự cần lao, lũy tre làng, ruộng lúa nước, cho đến cách con người hòa nhịp với thiên nhiên. Bài ca của ông tôi giống như một bức thư yêu thương gửi đến các thế hệ trước và những di sản họ để lại, gần gũi như chính hơi thở và gia đình của mỗi chúng ta.
Thông tin chi tiết
|
Mã sản phẩm |
893535261264 |
|
Tên nhà cung cấp |
Nhà Xuất Bản Kim Đồng |
|
Tác giả |
Phùng Nguyên Quang, Huỳnh Kim Liên |
|
NXB |
Kim Đồng |
|
Năm XB |
2024 |
|
Ngôn ngữ |
Tiếng Việt |
|
Trọng lượng (gr) |
195 |
|
Kích thước (cm) |
25 x 25 x 0.2 cm |
|
Số trang |
44 |
|
Hình thức |
Bìa Mềm |









