Bốt Điện Thoại Gửi Lời Chưa Nói
Nép mình ở một góc phố cũ kỹ và vắng lặng, có một bốt điện thoại đã bị thời gian lãng quên. Vào những khoảnh khắc đặc biệt, nơi này lại trở thành nhịp cầu nối liền giữa người ở lại với những người đã khuất. Tại đây, mỗi cuộc gọi là một bí mật được hé mở, và mỗi lời nói trao đi là cơ hội để những trái tim vỡ nát tìm lại sự tha thứ, lòng can đảm cùng lý do để tiếp tục bước đi.
Mang lại cảm giác ấm áp, dạt dào cảm xúc và đầy tính chữa lành, cuốn sách Bốt điện thoại gửi lời chưa nói là tác phẩm dành riêng cho những ai từng hoài niệm về một người đã ra đi, từng day dứt vì những điều chưa kịp ngỏ, hay từng ao ước có thêm một lần được cất lên lời để nói rằng: "Con yêu bố", "Con nhớ mẹ", hoặc đơn giản chỉ là "Tạm biệt".
Về tác giả Lee Su-yeon:
Từng trải qua nửa cuộc đời chung sống cùng chứng trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và rối loạn ăn uống, tác giả đã tìm đến sự tư vấn tâm lý, việc đọc sách và viết lách như một cách để tồn tại. Trong khoảng thời gian nằm điều trị nội trú tại bệnh viện, tác giả đã chắp bút nên Bốt điện thoại gửi lời chưa nói - một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mang sức mạnh chữa lành, lấy bối cảnh tại một trung tâm khám nghiệm tâm lý chuyên thu thập những suy nghĩ cuối cùng của người đã khuất.
Bên cạnh đó, tác giả còn có nhiều tác phẩm khác như: Chú mèo trị liệu, Tôi mong bạn có thể sống tốt, Tôi đã nướng thịt bằng than, Nỗi buồn cũng có thể là một căn bệnh,... (tên tạm dịch).
Thông tin chi tiết
Mã sản phẩm | 893532503927 |
Tên nhà cung cấp | AZ Việt Nam |
Tác giả | Lee Su-Yeon |
NXB | Dân Trí |
Năm XB | 2026 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 430 |
Kích thước (cm) | 20.5 x 14.5 x 2 cm |
Số trang | 416 |
Hình thức | Bìa Mềm |









