Chí Phèo - Tái Bản 2014
Toàn bộ làng Vũ Đại bỗng trở nên nhao nháo, xôn xao bàn tán về vụ án gây chấn động và bất ngờ ấy. Trong làng, có người âm thầm mừng thầm, lại có kẻ chẳng ngại ngùng vui mừng ra mặt. Vài người thì bóng gió xa xôi rằng trời xanh có mắt. Trong khi đó, người khác lại thẳng thắn tuyên bố rằng nếu hai kẻ ấy chết đi thì chẳng ai phải tiếc nuối, rõ ràng là chúng tự sát hại lẫn nhau chứ nào cần mượn đến tay người khác.
Những người mừng rỡ hơn cả chính là tầng lớp kỳ hào trong làng. Họ ù ù kéo đến hỏi thăm, nhưng thực chất là để nhìn Lý Cường bằng ánh mắt đầy thỏa mãn cùng sự khiêu khích. Riêng Đội Tảo thì chẳng thèm giữ ý tứ kín đáo, lớn tiếng nói oang oang ngay giữa chợ, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân rằng cha chết thì đời con sắp tới kiểu gì cũng bị người ta cho ăn bùn, và ai cũng ngầm hiểu người ta mà hắn nhắc tới chính là ông ta. Nhóm đàn em thì thì thầm bàn nhỏ với nhau rằng mọt già đã chết, anh em bọn họ nên tổ chức ăn mừng.
Trái lại, những người sống hiểu chuyện thì tỏ ra hay hoài nghi, họ chép miệng nhận định tre già măng mọc, kẻ kia chết đi thì sẽ có kẻ khác thay thế, và dân đen chúng mình chẳng được hưởng chút lợi lộc gì.
Bà cô của Thị Nở chĩa thẳng ngón tay vào mặt cháu gái để đay nghiến rằng đúng là phúc đức nhà mày, con ạ, may mà không vớ lấy cái hắn Chí Phèo. Thị Nở liền cười gượng rồi chuyển chủ đề, nhắc chuyện hôm qua lúc làm biên bản nghe đâu Lý Cường phải tốném gần một trăm đồng, vừa mất người lại vừa thiệt hại tiền của.
Thế nhưng, trong lòng thị lại thầm nghĩ vì sao có những lúc hắn hiền lành như đất. Nhớ lại những khoảnh khắc ăn nằm với Chí Phèo, thị liếc mắt nhìn trộm bà cô rồi nhanh chóng nhìn xuống chiếc bụng của mình. Thị bàng hoàng tự hỏi lỡ như mình mang thai, mà bây giờ hắn đã chết rồi thì cuộc sống sau này phải tính sao đây. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu thị chợt hiện lên hình ảnh mờ ảo của một cái lò gạch cũ đã bỏ hoang từ lâu, nằm ở nơi xa xôi nhà cửa và vô cùng vắng bóng người qua lại.
Thông tin chi tiết
|
Mã sản phẩm |
893521234155 |
|
Tên nhà cung cấp |
Đinh Tị |
|
Tác giả |
Nam Cao |
|
NXB |
NXB Văn Học |
|
Năm XB |
2018 |
|
Ngôn ngữ |
Tiếng Việt |
|
Trọng lượng (gr) |
250 |
|
Kích thước (cm) |
13 x 20.5 x 1.2 |
|
Số trang |
240 |
|
Hình thức |
Bìa Mềm |









