Combo Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử (Tập 1+2)
Con gái duy nhất của Đại tư mã họ Tang là Tang Kỳ đã đánh cược với người ta rằng, trong vòng ba tháng, nàng nhất định sẽ khiến đệ nhất công tử Đại Yên là Yến Vân Chi nhận túi thơm của mình và đồng ý cùng nàng đi xem hoa đăng đêm Nguyên Tiêu. Nếu thua, nàng sẽ phải thay danh kỹ lên đài đàn hát. Lúc bấy giờ, Tang Kỳ chỉ nghĩ đây là chuyện nhỏ, nhưng nào ngờ sau khi nhận lời cược, nàng đến phủ Yến mấy lần đều bị đuổi về. Đừng nói là tặng được túi thơm, ngay cả mặt của Yến Vân Chi nàng còn chẳng thể gặp.
Sau nhiều lần bị từ chối gặp mặt, Tang Kỳ quyết định xin vào Quốc Tử Giám - nơi Yến Vân Chi đang dạy học - để tìm gặp chàng. Hoàng đế không chịu nổi cảnh Đại tư mã khóc lóc cầu xin cho con gái vào Quốc Tử Giám học, nên đành phải đồng ý. Cứ như vậy, Tang Kỳ chính thức trở thành đồng môn với thanh mai trúc mã Trác Văn Viễn cùng các công tử thiếu niên quyền quý, đồng thời cũng là nữ đệ tử duy nhất trong lịch sử Quốc Tử Giám.
Hắn chỉ nàng luyện kiếm. Hắn giúp nàng phủi đi cánh hoa rơi trên tóc. Hắn tự tay vấn tóc cho nàng. Khi nàng khóc, hắn không hề ghét bỏ mà chỉ lặng lẽ ở bên. Hắn kiên nhẫn dạy nàng đọc sách, kể cho nàng nghe từng câu chuyện. Hắn cùng nàng đánh cờ, lại còn cố ý nhường nàng. Hắn cam lòng trở thành chỗ dựa khi nàng ngủ say và không nỡ đánh thức.
Ai cũng nói Yến Vân Chi vì Tô Giải Ngữ mà giữ mình như ngọc, không những chưa từng thân cận nữ tử, mà ngay cả lễ vật do nữ tử tặng chàng cũng không nhận. Xét ra, hắn hẳn là người si tình, một lòng một dạ với Tô Giải Ngữ, chứ không phải kẻ ba tâm hai ý hay có mới nới cũ. Vậy thì làm sao hắn có thể để mắt đến nàng?
Thông tin chi tiết
Mã sản phẩm | 893532503636 |
Tên nhà cung cấp | AZ Việt Nam |
Tác giả | Hoa Thiên Từ |
NXB | Thế Giới |
Năm XB | 2026 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 1170 |
Kích thước (cm) | 24 x 15.7 x 4.7 cm |
Số trang | 912 |
Hình thức | Bìa Mềm |









