Cúc Giậu Đông – bông cúc nhỏ bé mà kiên cường hứng gió ngạo sương bên bờ giậu, di dưỡng cho mình cốt cách cứng cỏi, thanh cao, “thà chết đứng còn hơn sống quỳ” của bậc quân tử. Tác phẩm kể về cuộc đời một người con gái tài hoa mà bạc mệnh, lấy cảm hứng từ một vụ án oan nổi tiếng trong lịch sử nhà Trần.
Nhân vật chính là Trần Thu Quân, sinh vào năm Đại Khánh thứ nhất thời vua Trần Minh Tông, khi triều đại nhà Trần đã đến hồi mạt vận. Câu chuyện được kể lại qua dòng hồi ức của chính nàng vào những năm cuối đời. Ngược thời gian về thuở thiếu thời, Trần Thu Quân lớn lên trong một gia đình gia giáo, đùm bọc yêu thương. Cha ông nàng theo nghiệp bút nghiên nhưng không màng danh lợi, chọn lánh xa chốn kinh thành, về quê dạy học, bốc thuốc cứu người. Những năm tháng ấy trôi qua êm đềm với thú vui văn chương, lễ nghĩa và lời hẹn thề kết tóc. Thế nhưng, mộng đẹp sớm tan vỡ, gia đình ly tán, người xưa thành cát bụi, Trần Thu Quân thân cô thế cô mang theo nỗi nghiệt oan, lênh đênh chân trời góc biển để đòi lại công bằng.
Với lối kể thong dong, Cúc Giậu Đông tựa như cuốn hồi ký thời thơ ấu tươi đẹp, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, người đọc càng nhận ra những cơn sóng ngầm của thời cuộc. Tác giả khéo léo đan cài những biến cố, cho thấy thế sự nhiễu nhương và những âm mưu chốn hoàng triều đã đẩy một gia đình êm ấm vào vòng xoáy quyền lực. Vụ án oan của Huệ vũ Đại vương Trần Quốc Chẩn – bố vợ của Trần Minh Tông – đã kéo theo hơn một trăm người liên can. Những gia đình như của Trần Thu Quân chỉ là những con người vô danh vùi thây trong cát bụi, và cuốn sách này như một lời chiêu tuyết sâu lắng.
Qua những câu văn giàu chất thơ, người đọc xót xa trước bi kịch của một kiếp người, cũng là bi kịch của cả một thời đại. Dù sở hữu tài năng và sự kiên cường, Trần Thu Quân vẫn bị ràng buộc bởi những hạn chế của thời cuộc và số phận. Cảm giác day dứt, bất lực ấy sẽ còn đọng lại mãi khi khép lại những trang cuối của cuốn sách.
Cúc Giậu Đông cũng tái hiện thành công phong khí của một thời quá vãng qua lối sống thanh bần nhưng tinh tế: từ thú chơi hoa, ủ rượu, dong thuyền đến cách nấu những món ăn truyền thống hay thú múa bút đề thơ của các bậc danh nho, ẩn sĩ. Thấp thoáng trong mỗi trang sách là hình ảnh những con người giữ trọn cốt cách thanh cao của bậc quân tử, cả đời đau đáu một đạo quân thần.
THÔNG TIN TÁC GIẢ:
Phạm Giai Quỳnh
Sinh năm 1997, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Quê quán: Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.
Tác giả từng đạt Giải A Cây bút tuổi hồng (2013–2015), Giải C Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình (2011–2016) và Giải Ấn tượng cuộc thi Những làn gió Tây Bắc (2017–2018). Các tác phẩm đã xuất bản bao gồm: Nhện, Trịnh và Thiên thu (2015), Sợi chỉ đỏ kết nối (2016), Trăng trong Cõi (2018), Của Thần và của Người (2021), Thánh Địa (2023) và Cơn mưa bên hồ nước bí mật. Ngoài ra, tác giả còn có nhiều truyện ngắn, tạp văn, phóng sự trên các tạp chí văn học uy tín.
Thông tin chi tiết
|
Mã sản phẩm |
978632623882 |
|
Tên nhà cung cấp |
Phụ Nữ |
|
Tác giả |
Phạm Giai Quỳnh |
|
NXB |
Phụ Nữ Việt Nam |
|
Năm XB |
2026 |
|
Ngôn ngữ |
Tiếng Việt |
|
Trọng lượng (gr) |
240 |
|
Kích thước (cm) |
20.5 x 13.5 x 1.1 cm |
|
Số trang |
220 |
|
Hình thức |
Bìa Mềm |









