Quần đảo Solomon nằm dưới xích đạo 10 độ, với khí hậu nóng, ẩm và có nhiều mưa to. Tiểu thuyết gia lừng danh Jack London đã từng viết: "Nếu ta là vua, hình phạt khủng khiếp nhất đối với kẻ thù là ta sẽ đày chúng đến Solomons."
Đầu mùa hè 1942, quân Nhật cho xây sân bay gần mũi  Lunga tại Guadalcanal thuộc quần đảo Solomon, tham vọng thống lĩnh toàn  bộ Thái Bình Dương của đế quốc Mặt Trời đã lộ rõ. Nếu Tulagi và  Guadalcanal không được chiếm lại một cách nhanh chóng, Nhật sẽ tăng  cường xiết chặt vòng kiểm soát đối với Úc.
Tại Papua New Guinea và Tawara, những cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra giữa lực lượng Đồng Minh và đám quân Nhật cuồng chiến. Những cái bẫy tử thần đã được cả hai bên giăng ra lợi dụng những đầm lầy và rừng rậm.
Suốt hai tháng giao tranh, cả hai bên đều thương vong nặng nề. Tuy nhiên, “hiệp một” đã kết thúc với phần thắng thuộc về quân Mỹ và Úc, với quân Nhật bị bật khỏi Papua, New Guinea.
 
					 
						









 
							 
 