Hà Nội 1987
Vào năm 1987, Jean-Charles Sarrazin đã nhận được cơ hội hiếm có khi trở thành người đầu tiên được trao học bổng của Pháp để sang Việt Nam, theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Trong khoảng thời gian đó, ông đã có dịp gặp gỡ, làm quen với nhiều giảng viên, sinh viên và các nghệ sĩ Việt Nam. Cùng nhau, họ rong ruổi trên những chuyến tàu điện, đạp xe đi khám phá khắp Hà Nội, thăm thú các tỉnh lân cận, tham dự những lễ hội truyền thống và ngắm nhìn cảnh sắc tại những ngôi chùa làng. Trong hành trình ấy, Jean-Charles Sarrazin luôn mang theo bên mình hai chiếc máy ảnh 24x46, một chiếc dùng để chụp ảnh đen trắng và một chiếc chuyên chụp ảnh màu.
Bốn mươi năm sau, Jean-Charles Sarrazin trở lại cùng cuốn sách này – một tập ký ức bằng hình ảnh sống động về Hà Nội trong thời kỳ hậu chiến, khi đất nước bắt đầu bước vào công cuộc Đổi Mới. Những tấm ảnh chân thực, giàu cảm xúc đã gợi nhắc về một giai đoạn vừa gian khó vừa êm đềm, vừa bộn bề lại vừa tràn đầy hy vọng. Dù thế nào, tất cả đã trở thành lịch sử, và chính lịch sử đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.
Thông tin chi tiết
|
Mã sản phẩm |
893523524628 |
|
Tên nhà cung cấp |
Nhã Nam |
|
Tác giả |
Jean-Charles Sarrazin |
|
NXB |
Thông Tấn |
|
Năm XB |
2025 |
|
Ngôn ngữ |
Tiếng Việt |
|
Trọng lượng (gr) |
1500 |
|
Kích thước (cm) |
25 x 23 x 1.4 cm |
|
Số trang |
250 |
|
Hình thức |
Bìa Cứng |









