Lời Nhắn Nhủ Của Mẹ
- Chú ơi, chú có đánh giầy không ạ? Cậu bé đánh giầy thẽ thọt.
Bố quay lại nhìn. Rồi tươi cười: "Cháu đánh giầy sao? Ừ, đánh cho chú đi!"
Rồi bố quay sang mẹ, mẹ cũng mỉm cười. Sau khi đánh xong đôi giầy cho khách, cậu bé nhận tiền, cảm ơn rồi định bước đi.
- Bạn có muốn ăn một miếng bánh với mình không? - Tú Anh hỏi.
- Cảm ơn bạn, nhưng mình không đói.
- Cháu ăn một miếng với gia đình cô đi. Bánh ngon lắm. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của con trai cô.
Mẹ kéo một chiếc ghế cho cậu bé. Cậu khẽ khàng ngồi xuống. Nhìn miếng bánh, lòng cậu dâng lên một sự tủi thân nhè nhẹ. Hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 12 của cậu. Cậu cũng được ăn bánh gato vào ngày sinh sao? Chợt cậu nghĩ đến mẹ. Mẹ hẳn cũng thích bánh gato lắm. Vị ngọt, béo và mát lạnh của lớp kem, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thích rồi..."
(Trích "Sinh nhật tuổi 12 -Thiên Thiên")









