Jenifer Aniston và Owen Wilson trong vai Jenny và John Grogan, một đôi uyên ương trẻ quyết định thay đổi cuộc sống để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Chẳng bao lâu sau Marley xuất hiện, một chú chó giống Labrador thật đáng yêu nhưng lại cực kỳ ngỗ nghịch. Thậm chí trung tâm huấn luyện cũng chào thua khi huấn luyện chú chó không hề biết tuân theo mệnh lệnh này. Kết quả không mảy may ngạc nhiên khi chú biến tổ ấm của nhà Grogan thành thảm họa.
Giữa mớ hỗn độn chú đã nghịch ngợm tạo nên trong suốt từng ấy năm, chính Marley lại là một thành viên chứng kiến gia đình Gragon trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống - và cũng qua đó họ đã nhận ra "chú chó tồi tệ nhất hành tinh" này bằng cách nào đó đã khơi dậy điều tuyệt vời nhất trong con người họ.









