Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi! (Bộ 2 tập)
Mất đi người thân duy nhất, An Hạ buộc phải bước vào một gia đình xa lạ, học cách thu mình lại để tồn tại.
Ở môi trường mới ấy, An Hạ gặp Điếu Trạch Nghiễn - một thiếu gia kiêu ngạo, bốc đồng, quen được nuông chiều nhưng lại vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc. Hai con người với xuất phát điểm khác biệt dần va vào nhau trong những ngày tháng chung sống. Không có tình yêu sét đánh, cũng không có những lời hứa ngọt ngào, mối quan hệ của họ được hình thành từ sự quan sát, hiểu lầm, tổn thương và cả những lần bỏ lỡ. An Hạ không dám đặt kỳ vọng, còn Điếu Trạch Nghiễn lại chỉ nhận ra điều quan trọng khi đối phương dường như muốn rời đi.
Giữa những lựa chọn của tuổi trẻ, giữa tổn thương và trưởng thành, An Hạ buộc phải đối diện với chính mình: tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, hay chấp nhận tình yêu và cả những khác biệt của Điếu Trạch Nghiễn. “Anh thích cô là thật, vì cô mà thay đổi cũng là thật.”
Đối với An Hạ, sự xuất hiện của Điếu Trạch Nghiễn là "phản đề" cho gần như mọi giá trị cuộc sống mà cô hằng tin tưởng. Ngay cả khi đã dần có tình cảm với anh, cô vẫn e dè và lo sợ. Chỉ khi đã đi qua bao hiểu lầm, hiểu hơn về cách mà đối phương trưởng thành, cô mới chắc chắn về tình yêu và sự che chở Điếu Trạch Nghiễn luôn dành cho mình.
Thông tin chi tiết
Mã sản phẩm | 893532503327 |
Tên nhà cung cấp | Skybooks |
Tác giả | Erly |
NXB | NXB Lao Động |
Năm XB | 2026 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 700 |
Kích thước (cm) | 14.5 x 20.5 x 3.1 |
Số trang | 616 |
Hình thức | Bìa mềm |









