Những Con Mèo Sau Bức Tường Hoa
Những Con Mèo Sau Bức Tường Hoa là tác phẩm truyện thiếu nhi từng lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Dế Mèn. Cuốn sách kể về một gia đình nhỏ ẩn mình sau bức tường hoa huỳnh vàng, nơi có đôi vợ chồng trung niên sinh sống cùng sáu chú mèo mang tên Sasa, Lulu, Fufu, Tom, Cục Mỡ và Coco.
Nhiều người sẽ nghĩ ông bà Bắp Cải – tên gọi thân mật của đôi vợ chồng – phải vô cùng yêu mèo mới nuôi dưỡng nhiều đến thế. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại khi ban đầu cả hai vốn chẳng có mấy thiện cảm với loài vật này. Cơ duyên bắt đầu từ việc người vợ tình cờ tham gia một buổi hội nghị và bị ánh mắt của các chú mèo làm cho say đắm. Về phần ông Bắp Cải, vì chiều lòng vợ nên dẫu chẳng mấy mặn mà với loài vật đầy lông này, ông vẫn chấp nhận chung sống hòa bình cùng chúng.
Sáu chú mèo trong nhà đều sở hữu những nét đáng yêu rất riêng. Fufu là một chú mèo ham học hỏi, thích đọc sách và thường xuyên lui tới thư viện – nơi làm việc của ông Bắp Cải – để tích lũy kiến thức. Đặc biệt, chú ta còn có khả năng dịch bài hát từ tiếng Mèo sang tiếng Anh. Trong khi đó, chàng Tom lại là một chú mèo dũng cảm, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải. Nàng Sasa mang vẻ ngoài sang chảnh, kiêu kỳ nhưng bên trong lại tràn ngập tình thương. Chỉ một tiếng gọi bản năng của chú chuột tí hon vang lên rằng mẹ ơi cứu con đã khiến cơ thể nữ hoàng chùng xuống, những chiếc móng vuốt uy nghiêm cụp lại đầy dịu dàng và gợi nhắc nàng nhớ về đứa con đã mất của mình. Cuối cùng là Cục Mỡ, chú mèo đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho đam mê ăn ngủ với chiếc xó bếp là chốn nghỉ ngơi yêu thích nhất.
Chỉ với không gian thu hẹp trong một căn nhà nhỏ, tác giả Hà Mi vẫn thành công dẫn dắt người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tức giận, xúc động, vui sướng cho đến buồn đau. Sáu chú mèo hiện lên như một xã hội thu nhỏ đầy sinh động.
Tác phẩm không chỉ mang lại thông điệp rằng động vật cũng có đời sống tình cảm, suy nghĩ và khao khát được yêu thương, mà còn sử dụng khéo léo biện pháp nhân hóa. Nhờ vậy, sáu em mèo giống như những con người thực thụ biết yêu, ghét, buồn, thương. Biết đâu, vào một ngày đẹp trời, bạn cũng sẽ tìm thấy bé cưng của riêng mình để trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời giống như ông bà Bắp Cải trong cuốn sách này.
Thông tin chi tiết
Mã sản phẩm | 978604490919 |
Tên nhà cung cấp | Phụ Nữ |
Tác giả | Hà Mi, Trần Lê Nguyên Hà |
NXB | Phụ Nữ Việt Nam |
Năm XB | 2024 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 190 |
Kích thước (cm) | 18 x 13 x 0.8 cm |
Số trang | 176 |
Hình thức | Bìa Mềm |









