Thần Thật Là Yếu Đuối - Tập 1
Vào năm Thừa Hóa thứ 15, kẻ gian thần hiểm ác Ninh Sâm đã phải đền tội bằng một cái chết dưới sự chứng kiến trực tiếp của hoàng đế đương triều Lý Vô Đình. Thế nhưng, ngay trong đêm hôm đó, dòng thời gian bỗng xoay chuyển, đưa Lý Vô Đình quay ngược trở về đúng ngày đầu tiên hắn đăng cơ.
Rút ra bài học xương máu từ kiếp trước vì quá tin tưởng gian thần dẫn đến cảnh nước mất nhà tan, lần này hắn hạ quyết tâm sẽ tự mình giải quyết mọi mầm mống nguy hiểm.
Ở một diễn biến khác, Ninh Như Thâm - một người đến từ thời hiện đại - lại bất ngờ xuyên không vào đúng thời điểm Lý Vô Đình lên ngôi, đồng thời mang thân phận chính là tên gian thần Ninh Sâm. Khi Ninh Như Thâm còn đang ngỡ ngàng chưa định hình được tình hình xung quanh, vị hoàng đế đã xuất hiện ngay trước mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Các triều thần hoảng hốt kêu lên: “Bệ hạ, sao người lại làm thế! Ninh đại nhân sẽ bị đánh chết mất thôi...”
Lý Vô Đình (lúc này còn chưa kịp ra tay): ???
Ninh Như Thâm mếu máo: “Thần... thần yếu đuối quá, huhu.”
Lý Vô Đình cạn lời: ... (Được lắm. Hay cho một tên nịnh thần.)
Trớ trêu thay, qua khoảng thời gian kiên trì theo dõi nhằm vạch trần bộ mặt thật của kẻ được cho là “nịnh thần” ấy, Lý Vô Đình lại dần bị thu hút và lưu luyến hình bóng của người ta tự lúc nào chẳng hay.
Thông tin chi tiết
Mã sản phẩm | 893532503289 |
Tên nhà cung cấp | AZ Việt Nam |
Tác giả | Mã Hộ Tử Quân |
NXB | Dân Trí |
Năm XB | 2025 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 510 |
Kích thước (cm) | 20.5 x 14.5 x 2.4 cm |
Số trang | 496 |
Hình thức | Bìa Mềm |









