Xem thêm
Giỏ hàng
Đánh giá
Lên đầu

Yêu Tinh Giấy Đừng Chạy

Thương hiệu: Chi Nhánh Nhà Xuất Bản Phụ Nữ   |   Tình trạng: Còn hàng

Mã sản phẩm: 893506992422

75,050₫ 79,000₫
Tiết kiệm5%
  • Giao hàng toàn quốc
    Giao hàng toàn quốc
  • Sản phẩm chính hãng
    Sản phẩm chính hãng
  • Tích điểm đổi quà
    Tích điểm đổi quà
  • Nhiều khuyến mãi, ưu đãi
    Nhiều khuyến mãi, ưu đãi

Mô tả sản phẩm

Yêu Tinh Giấy, Đừng Chạy!

Cuốn sách mang đến câu chuyện giả tưởng vô cùng thú vị về cậu bé tiểu học Mao Cản Cản. Do có thói quen dùng giấy lãng phí, cậu đã phải chịu sự trừng phạt từ gia tộc nhà giấy. Khởi đầu câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười khi gia tộc giấy quyết định ngừng cung cấp dịch vụ cho cậu: giấy vệ sinh biến mất một cách tự nhiên, bài kiểm tra hoàn thành chỉ còn lại toàn giấy trắng, tờ vé xem phim bay thẳng lên trời, còn tờ tiền thì bay hết cả chữ. Mọi sinh hoạt thường ngày vốn gắn liền với giấy nay bị đảo lộn hoàn toàn, thậm chí tờ báo tường ở trường còn công khai tố cáo tội danh lãng phí giấy của cậu trước toàn thể bạn bè. Mao Cản Cản sẽ chẳng thể hình dung được mức độ tức giận của gia tộc giấy nếu không được trực tiếp lắng nghe chúng kể tội. Hóa ra những món đồ cũ kỹ phủi bụi trong nhà như gầu xúc, lưới rách, khăn lụa hay tủ gỗ đều thuộc họ hàng nhà giấy. Qua cuộc trò chuyện đầy thú vị với chúng, cậu bé mới hiểu được nguồn gốc của giấy và sự vất vả để làm ra một tờ giấy. Khép lại câu chuyện là cuộc gặp gỡ giữa cậu và Quả Táo Nhỏ - một tờ giấy tí hon nhưng chứa đựng đầy hoài bão, nhân vật đã dạy cho cậu bé bài học về lòng dũng cảm, sự trân trọng, thấu hiểu và yêu thương.

Những lời răn dạy mang tính giáo điều hay cấm đoán từ người lớn thường chỉ khiến trẻ nhỏ ngừng hành động xấu vì sợ bị phạt. Ngược lại, việc thấu hiểu vạn vật và kết bạn với chúng sẽ giúp nội tâm các em phát triển sự thấu cảm sâu sắc, lòng bao dung, tình yêu thương và khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để suy ngẫm, từ đó đối xử lương thiện với mọi người và vạn vật xung quanh. Nhờ sự lồng ghép khéo léo các kiến thức khoa học bổ ích, các độc giả nhỏ tuổi không chỉ tìm thấy niềm vui và sự giải trí qua những trang sách hấp dẫn, mà còn nắm được lịch sử ra đời, quá trình sản xuất cùng sự tồn tại của giấy, đồng thời học được cách tự tay làm ra một tờ giấy bằng những thao tác đơn giản. Hóa ra mọi đồ vật tưởng chừng vô tri vô giác quanh ta đều mang trong mình những câu chuyện và sứ mệnh đặc biệt. Những bài học giản dị đó sẽ dần bồi đắp cho các em thói quen học tập và sinh hoạt tích cực. Thêm vào đó, phần mở rộng với các câu thành ngữ và thơ ca ở cuối sách được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng, nâng cao năng lực văn học cho các em.

Tác giả

Thường Tiếu Dư là nhà văn thiếu nhi người Trung Quốc, đồng thời là Thạc sĩ Văn học tại Đại học Sydney. Cô sở hữu nhiều tác phẩm từng được đăng trên các ấn phẩm như báo Văn học nhi đồngVăn học thiếu niên tháng Mười. Những tác phẩm tiêu biểu của cô bao gồm tiểu thuyết dài Mèo đèn đánh thức tôi, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thiếu nhi Cái răng vũ trụ, cùng tập tùy bút Hai thời thơ ấu của bố. Sách của cô từng giành giải thưởng Văn học Nhi đồng Băng Tâm, nằm trong danh sách đề cử 100 cuốn sách thiếu nhi yêu thích40 loại sách thiếu nhi tiêu biểu của năm do Thư viện Thủ đô bình chọn, đồng thời được lựa chọn vào danh mục sách hay và sách đề cử tại nhiều tỉnh thành.

Một số trích đoạn hay

Cản Cản dùng hết sức lực của mình để cầm chắc tấm vé nhưng chẳng biết tại sao, tấm vé trong tay cậu giống như có sức sống vậy, nó ra sức vùng vẫy thoát khỏi những ngón tay của Cản Cản. Tấm vé giống như đang biểu diễn xiếc, trước tiên nó lộn nhào hai cái sang bên, sau đó lại lộn thêm hai cái ra phía sau, sau cùng ngông nghênh cưỡi gió bay vút lên trời cao.

Ai mà ngờ được, tấm vé thứ ba trong tay Lại Dương Dương lại lặp lại quá trình như vậy. Lần này, khi vừa chạm vào tay Lại Dương Dương, tấm vé nhảy vọt lên không trung, giống như máy bay phản lực khi duyệt binh trên trời cao vậy, nó vẽ ra một đường cong vừa to vừa oai sau đó mất tăm mất tích.”

“Đến thời Tây Hán, con người đã sáng tạo ra giấy gai. Đáng tiếc da dẻ của vị huynh đài ấy lại thô ráp, không tiện viết lách, thường chỉ dùng để gói gém. Thái Luân tiên sinh thời Đông Hán đã cải tiến kĩ thuật làm giấy, ông ấy phát minh ra các nguyên liệu làm giấy như vỏ cây, vải vụn, lưới đánh cá, cây gai cắt vụn.”

“Mọi loại giấy đều ngừng phục vụ Mao Cản Cản, trừ phi cậu ấy đưa ra lời xin lỗi và cam kết không thực hiện những hành vi lãng phí sau đây:

Ngày 2/4 Mao Cản CảnMễ Dương xé rách một cuốn vở chưa dùng, vo thành viên ném nhau, tổng cộng lãng phí 43 trang giấy, tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Mao Cản Cản thường xuyên chỉ dùng một hai trang giấy là vứt vở vào xó rồi dùng quyển mới. Những quyển vở bị vứt xó như vậy ở nhà Mao Cản Cản có tới 15 cuốn. Mặc dù tạm thời chúng chưa bị vứt đi nhưng theo quan sát của chúng tôi, Mao Cản Cản sẽ không dùng đến chúng nữa.

Mỗi lần Mao Cản Cản đi vệ sinh đều sử dụng rất là nhiều giấy, chỗ giấy ấy bị bẩn không thể nào tái sử dụng được nữa, chuyện này xảy ra hàng ngày, vì vậy tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Có lúc Mao Cản Cản không làm bài tập mà chép đáp án ở cuối vở luyện tập.

….

Tại sao chép đáp áp cũng tính là lãng phí giấy? Mao Cản Cản cảm thấy thật hoang đường.

Bên góc phải của tờ báo tường đột nhiên bong keo, cong lên một góc. Mao Cản Cản vội nhìn, trên góc ấy có viết:

Bởi vì chép đáp án không giúp ích tí nào cho việc học tập cả, lãng phí thời gian, lãng phí giấy!”

Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm

893506992422

Tên nhà cung cấp

Phụ Nữ

Tác giả

Thường Tiếu Dư

NXB

Phụ Nữ Việt Nam

Năm XB

2025

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Trọng lượng (gr)

110

Kích thước (cm)

21 x 15.5 x 0.4 cm

Số trang

96

Hình thức

Bìa Mềm

Đánh giá sản phẩm

Thiên Long
faber castell
keyroad
maped
milan
pentel
pilot
sakos
Bitex
toty
loader