Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Tái bản năm 2018)

893497415908
80,000 đ
Còn hàng: 18 sản phẩm
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Trong Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
13 x 20 cm
Số trang
208
Tác giả
  • Nguyễn Nhật Ánh
Nhà Xuất Bản
  • NXB Trẻ
Find similar
5.00
Average star rating
8 đánh giá
5 Star
8
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Cuốn sách là ước mơ của biết bao người đã từng là trẻ con. Đọc từng trang truyện mà dường nhưng mình đang là những cô bé cậu bé đó vậy. Văn phong hóm hỉnh, tình tiết đặc sắc, Nguyễn Nhật Ánh đã đem con tàu tuổi thơ ghé qua biết bao tâm hồn đã lớn cằn cỗi.

Cầm tập truyện trên tay, đọc từng trang, từng trang, từng lời tự sự những ký ức tuổi thơ ùa về hình ảnh con Tủn, con Tí sún, thằng Hải còi và thằng cu Mùi hiện ra như những đứa bạn mình đã từng thân, từng vào sinh ra tử với trí tưởng tượng phong phú qua những trò chơi, và cảm nhận qua cách nói dí dỏm của ông "Cu Mùi khi đã về già, về những ký ức những suy nghĩ về một cuộc sống hơi tẻ nhạt của một đứa trẻ con làm ta phải đắn đo và nhìn lại cuộc sống của những đứa trẻ hiện đại. thông qua những câu chuyện trong cuốn sách, là những bài học khiến cho cúng ta phải suy ngẫm "hãy là một đứa trẻ dù ta đã lớn để có thể sống ung dung vô lo vô nghĩ giữa một cuộc sống đầy bộn bề lo toan nhưng vẫn lung linh và diệu kỳ

MoreLess

Ai trong chúng ta đều có những tuổi thơ để nhớ,những trò chơi quen thuộc...Tác phẩm đã vẽ nên một bức tranh về tuổi thơ của mỗi người.Từng trang sách,từng câu chuyện,cách viết văn nhẹ nhàng dễ gần của tác giả càng tạo nên sự thu hút đến người đọc.
Mọi người ai cũng trải qua sự trường thành và phải bước qua những khó khăn trong cuộc sống,đôi lúc trong một khoảng khắc nào đó những ký ức về tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm từ từ trở về.
Quyển sách hay cho những người muốn hồi ức về tuổi thơ.

MoreLess

Thời gian luôn lấy đi mọi thứ nhưng với những ký ức vẫn còn đọng lại một chút nào đó ,,, Mỗi chúng ta ai cũng trải qua những tuổi học trò bên những người bạn thân những lúc trưa hè cùng nhau trốn nhà đi chơi .. và rồi lúc bé nhỏ đó cứ luôn mong làm người lớn vạch ra nhiều thứ để làm với những ảo tưởng của trẻ thơ ... rồi một ngày tôi đã rời xa quê hương lúc đó trong lòng tôi bỗng nhớ về tuổi thơ sau khi đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " tôi lại muốn mình là lúc đó chỉ muốn vui chơi nô đùa bên chúng bạn như ngày nào ...

Ai mà chẳng có một tuổi thơ thật đẹp đẽ.. Tuổi thơ của tôi cũng vậy, tràn ngập tiếng cười, niềm vui, tràn ngập những yêu thương, lo lắng. Ở những nơi mà tôi từng sinh sống, có biết bao nhiêu kỉ niệm, nào là những trưa nắng, không đi ngủ trưa mà trốn đi chơi, những buổi chơi ô ăn quan hay nhảy lò cò… Đó là một tuổi thơ chưa từng biết nghĩ đến sự cô đơn là gì, chưa lo lắng đến việc mình làm lụng để mưu sinh. Nhưng đến khi lớn lên, con người ta luôn bận rộn, luôn suy nghĩ nhiều thứ. Khi ta còn thơ bé, ta sẽ sẵn sàng làm những gì mình muốn, nhưng khi lớn lên, ta chỉ muốn làm những gì mà người khác mong muốn. Vì vậy, giữa trẻ con và người lớn luôn có nhiều điểm rất khác biệt.Nhân vật trong truyện là hình ảnh bốn đứa trẻ: Thằng Mùi, thằng Hải Cò, con Tủn, con Tí Súng có tuổi thơ cùng lớn lên bên nhau. Truyện được kể bằng lời của thằng Mùi dưới hình thức là “thằng cu Mùi” lúc bé và những suy ngẫm, đánh giá của “ông Mùi” khi đã gần 50 tuổi. Trước những suy nghĩ đầy bi quan của tuổi mới lớn chưa hiểu gì về ý nghĩa của cuộc sống và cách nhận xét về cuộc sống “thật buồn chán và tẻ nhạt” của những đứa trẻ khơi gợi bao điều suy nghĩ trong chúng ta. Những trò nghịch ngợm của chúng ta nó thật đáng yêu làm sao! Bên cạnh cái tuổi thơ hồn nhiên đó lại chính là những bài học quý giá về cuộc sống, những triết lí, suy ngẫm về cuộc đời. Để rồi cuối cùng tác giả đã kết thúc truyện bằng câu “Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi làm người lớn”. Điều đó cũng đủ khiến ta hiểu được những đứa trẻ ấy, đã tìm thấy được niềm vui của tuổi thơ.

MoreLess

Đây là một trong những cuốn sách cực kì nổi tiếng của chú Ánh . Đoạn đầu bạn đọc cảm giác như mình đang ở cùng mấy đứa nhóc vì lời kể của chú Ánh thật quá. Ai mà chưa từng có tuổi thơ, ai mà chưa từng ngây ngô hồn nhiên như thế. Bạn cứ đi từ câu chuyện này qua câu chuyện khác của mấy đứa nhỏ, vừa cười vì dễ thương vì giống mình , vừa lắng đọng với những triết lý mà chú đan xen vào đó. Giọng văn của chú nhẹ nhàng, dễ chịu không quá hoa mĩ nên rất gần gũi, dễ cảm nhận. Đọc gần hết bạn sẽ cảm thấy cảm động vì những lời chia sẻ của chú, và bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hoang mang vì mình cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó và cũng sắp lưng chừng thành "người lớn". Trong phút chốc bạn chợt không muốn thành người lớn nữa, mà hẳn nhiên không thể quay về tuổi thơ trọn vẹn cho dù đoạn tàu quay về không có ai soát vé. Bạn thấy tiếc nhưng cũng bồi hồi vì mình đã có kí ức tuổi thơ thật đẹp.
Những đứa con oán trách cha mẹ nhiều nhất sau này sẽ là những đứa con biết ơn cha mẹ nhiều nhất, trong đó có cả lý do đã oán trách cha mẹ quá nhiều.

MoreLess

Cuốn sách với cách viết nhẹ nhàng,giọng văn như thủ thỉ khiến người đọc đấm mình trong những dòng cảm xúc,những điều khiến ta phải dừng lại suy ngẫm,chiêm nghiệm lại bản thân mình, đôi khi những điều nhỏ nhặt trở về tuổi thơ cũng làm chậm lại những bộn bề của thật tại.chiêm nghiệm lại để tốt hơn cho mình và mọi người xung quanh , hãy sống thật và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, để cảm nhận cuộc sống từ chính tâm hồn mình vì”Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”

Tác phẩm là một lời tự truyện nhẹ nhàng, dịu ngọt nhưng cũng không kém phần chân thật, trầm lắng. Nó khiến tôi cũng cảm thấy nuối tiếc về tuỗi thơ đã qua. Những trò chơi dễ thương tính cách thật thà hay những ước mơ tự do trong lòng mà tác giả đã thể hiện qua tác phẩm này. Một tác phẩm hay,các bạn đừng ngần ngại khi mua nó bởi cuốn sách này không chỉ phù hợp với trẻ em mà còn phù hợp với những ai đã từng là trẻ em.

Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 2835 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1908 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1946 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 980 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 100 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1128 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1554 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1652 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1433 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2221 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 8112 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1038 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2402 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 36 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1495 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1529 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1520 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1514 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1529 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1409 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1221 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 6910 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ