Lời Cầu Nguyện Phật Quang
Cuộc đời mỗi con người đều trải qua những thăng trầm của riêng mình. Có người từ vấp ngã mà đứng dậy bước tiếp, có người vì quá đau đớn mà gục ngã không thể gượng dậy được nữa, để cuộc đời trôi qua một cách uổng phí, vô nghĩa. Thói quen của con người chúng ta khi gặp phải khó khăn, bế tắc là sẽ tìm một đấng tối cao quyền năng nào đó để nguyện cầu, để xin được vượt qua mọi thử thách kiếp người. Người Phật tử cũng không ngoại lệ, khi gặp gian truân, khó nạn của cuộc đời, họ thường dâng lời nguyện cầu chí thành chí thiết lên Đấng Thế Tôn từ bi vĩ đại để cầu mong được tiếp thêm sức mạnh, chân cứng đá mềm vượt qua kiếp nạn nơi trần thế.
Lời Cầu Nguyện Phật Quang là cuốn sách của Hòa thượng Tinh Vân, do Vạn Lợi – Trung Hạnh Việt dịch. Cuốn sách là những lời cầu nguyện của tất cả mọi người thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội dâng lên Đức Thế Tôn muôn vàn kính quý. Đọc tác phẩm chúng ta sẽ thấy được những nỗi khổ, niềm đau, những trạng thái tâm lýcùng các cung bậc cảm xúc của chính bản thân mình và những người xung quanh từ hân hoan, vui mừng đến mệt mỏi, tuyệt vọng,... Những lời cầu nguyện này như vẽ lên bức tranh cuộc sống muôn màu với những con người đang từng ngày từng ngày cố gắng, từng ngày từng ngày cống hiến sức lực, tâm lực, trí lực xây dựng cuộc đời thêm ý nghĩa.
Con người khi biết nhìn lại chính mình, thấu hiểu được lẽ duyên sinh duyên diệt của cuộc đời, hiểu được lẽ vô thường của thế nhân thì sẽ tìm được con đường đi của riêng mình và đó chính là con đường hướng thượng hướng thiện!
"Cầu nguyện buổi sáng
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Một ngày mới nữa lại bắt đầu!
Có câu: "Kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng".
Ngày mới tinh khôi và bình yên khiến cho con nhớ lại,
những việc con đã làm và những gì con đã trải qua.
Có những việc dù thất bại nhưng con chưa bao giờ thất vọng,
có lức phải bị tổn thương, chịu oan ức đến nức nở khóc òa,
nhưng sau đó, lòng con bình yên trở lại.
Bởi Ngài đã dạy cho con hiểu,
"tất cả pháp thế gian đều do duyên sinh, duyên diệt".
Nên con tin rằng, "cứ cố gắng mỗi ngày rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!"
Hôm nay quỳ dưới ánh hào quang từ bi của Ngài,
xin Ngài ban cho con lòng can đảm để đối mặt và vượt qua thách thức;
Xin cho con có lòng nhẫn nại, chấp nhận để hóa giải tất cả những điều trắc trở hôm nay;
Xin cho con có sức mạnh để gành vác các công việc trong ngày;
Xin cho con có trí tuệ để hoàn thành các công việc trong hiện tại.
Con xin cảm ơn tất cả nhân duyên của ngày hôm này.
..."
— Trích sách Lời cầu Nguyên Phật Quang của Hòa thượng Tinh Vân, việt dịch Vạn Lợi - Trung Hạnh
- Hòa Thượng Tinh Vân
- NXB Lao động
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!