Mũ Rơm Đi Học

Không đơn thuần là chuyện kể của cậu bé Hà Nội sơ tán về quê thời bom đạn, đây là những “trích lục” thuần khiết, hồn hậu về những sinh hoạt, trường lớp, tập tục, phong cảnh, đồ vật, trò chơi… thân thiết của các bạn nhỏ thôn quê với “cả đất trời thương nhớ”.
“Ôi, quê hương là một cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời, nhưng nói ra là thấy xao xuyến, là nhớ, là buồn khi phải chia xa. Công đã đôi lần tự hỏi mình về nơi gọi là quê hương này, mà nếu không có đi sơ tán thì chưa biết tới khi nào mình mới biết nó…”
- Vũ Công Chiến
Thông tin tác giả
Tác giả Vũ Công Chiến
Sinh năm 1953 quê gốc tại Hưng Yên, hiện sống tại Hà Nội.
Ông nhập ngũ năm 1971, tham gia chiến đấu ở Trường Sơn, chiến trường Nam Lào, mặt trận B3 Tây Nguyên sau đó trở thành kĩ sư điện tử tại Đại học Bách khoa Hà Nội; cán bộ của Viện Khoa học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công Thương rồi nghỉ hưu. Ông có những tác phẩm đặc sắc, được bạn đọc đón nhận.
Các tác phẩm đã xuất bản:
• Hồi ức lính
• Kim Liên một thuở
• Có một Hà Nội trong tôi
• Chúng tôi thời hậu chiến
• Hai người bạn lính
Tác phẩm Hồi ức lính của ông được tặng giải thưởng “Tác phẩm đầu tay xuất sắc” của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2017.
- Vũ Công Chiến
- NXB Kim Đồng
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!