Tarot Vạn Xuân - Thánh Kinh Ai Cập - Hồi Ký Dưới Chân Osho

Plato (423–347 TCN) là tổ sư triết học tây phương. Địa vị của ông trong triết học quan trọng đến nỗi triết gia Alfred Whitehead (1861-1947) nói rằng lịch sử triết học chỉ là một chuỗi dài những chú thích về Plato. Trong nhiều thế kỷ, triết học là cái học cao nhất của Tây phương, nhưng từ sau Kỷ nguyên Ánh sáng, triết học tách ra thành nhiều mảnh – toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, kinh tế học, xã hội học, sử học…
Một trong những chuyện nổi tiếng nhất của Plato là biến cố đã nhấn chìm lục địa Atlantis xuống đại dương. Những người sáng lập Atlantis là nửa thần và nửa người. Họ đã tạo ra một nền văn minh không tưởng. Nhà của họ được xây giữa những hòn đảo đồng tâm ngăn cách nhau bằng những hào rộng và liên kết với nhau bằng một con kênh xuyên vào trung tâm. Những hòn đảo tươi tốt chứa vàng, bạc, và các kim loại quý khác và hỗ trợ vô số các loài động vật hoang dã kỳ lạ, quý hiếm. Giữa hòn đảo trung tâm là thủ đô vĩ đại. Plato cho biết Atlantis tồn tại khoảng 9.000 năm trước thời đại của ông, và câu chuyện về nó đã được truyền lại bởi các nhà thơ, tu sĩ và những người khác. Tuy nhiên, tài liệu về Atlantis chỉ có trong các tác phẩm của Plato. Do đó, một số học giả tin Plato đã dựng lên huyền thoại về Atlantis để truyền đạt một số lý thuyết triết học của mình, và ngụ ý rằng những chủ đề đó đều thuộc về văn minh Atlantis.
Nghi ngờ của các học giả về Atlantis không phải không có lý do. Mặc dù trong một thời gian dài, triết học là cái học đáng kính nhất, nó không dạy con người sống một đời hạnh phúc và có ý nghĩa. Cụ thể, nó đã tạo ra những con người ích kỷ và vô trách nhiệm như Karl Marx cả đời lo cứu nhân, độ thế nhưng 4 con của ông chết vì thiếu tiền mua thuốc; hoặc Jean-Jacques Rousseau có 5 con, khi chúng sinh ra, lập tức ông liệng vào viện mồ côi; lại có những người không dám sống như Kierkergard ngã quỵ trên đường về nhà sau khi nhận chi phiếu hồi môn cuối cùng; hoặc Wittgenstein bị bệnh khi qua Mỹ thuyết trình đã la lên, “Tôi là người Âu châu, tôi qua đây làm gì?”
Thật ra, trước Plato nhiều ngàn năm đã có một nền văn minh cao hơn ngay bây giờ mà ông không nhận ra. Một trong những dấu vết còn sót lại của văn minh đó là nhạc lý, còn gọi là Luật Số Bảy hay luật âm giai. Luật âm giai nói rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ đều hợp bởi những chu kỳ 7 đoạn kí hiệu là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Và khi hết chu kỳ 7 đoạn này lại có một chu kỳ đoạn khác, và cứ thế tiếp tục cho đến khi hiện tượng đó hoàn tất. Thí dụ, Xuân, Hạ, Thu, Đông là một hiện tượng tuần hoàn, hợp bởi tứ thời, bát tiết. Đó là một chu kỳ biện chứng gồm 8 tiết trong năm là: Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập Đông, Đông Chí. Tám tiết này cũng là 8 giai đoạn của Hậu Thiên Bát Quái – Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn. Mỗi đoạn lại có 7 đoạn - Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si – tổng cộng 8 giai đoạn là 56 đoạn nhỏ. 56 đoạn nhỏ này chính là 56 lá bài của Bộ Ẩn Phụ.
Cũng từ luật âm giai mà có 22 axit amino, 4 axit cơ bản A, G, C, T và 64 mã di truyền của DNA (xem Phụ lục):
- 22 axit amino chính là 22 lá của Bộ Ẩn Phụ.
- 4 axit cơ bản là 4 yếu tố lửa, đất, gió và nước của chiêm tinh, hay 4 yếu tố của Tarot - gậy (wand), kiếm (sword), ly (cup), tiền (coin).
- 64 mã di truyền của DNA cũng là 64 quẻ Dịch.
Và cũng từ luật âm giai mà có 4 lần biến đổi của rồng trong Kinh Dịch, cũng là 4 lần vượt qua của thần chú Tâm Kinh (xem the Star).
Quan trọng hơn hết, nền văn minh đó cũng biết rõ não bộ có hai nửa, nửa trái thiên về lý tính hay suy tư, còn não phải thiên về trực giác hay cảm xúc (xem lá The High Priestess II). Thế thì tâm trí con người luôn luôn giao động giữa suy tư và cảm xúc, dù thức hay ngủ, và chúng không cho phép ta nhận ra gì đàng sau suy tư và cảm xúc.
Quan trọng không kém là giải thoát của nữ giới. Một thời gian dài Kitô giáo nói phụ nữ không có linh hồn; Phật giáo nói phụ nữ muốn giải thoát phải đầu thai làm đàn ông. Ấn độ giáo thì nói phụ nữ muốn đầu thai làm đàn ông khó hơn súc vật đầu thai làm người. Nhưng Tarot nói phụ nữ có khả năng cực khoái nhiều lần trong mỗi lần quan hệ, và trong lúc đó họ chết đi và sống lại; cho nên nếu tỉnh thức trong lúc cực khoái, họ sẽ nhận ra cái bất sinh, bất diệt của mình.
Những điều này triết học và tất cả các tôn giáo hiện nay hoàn toàn mù tịt; khoa học thì mãi đến 1960 mới biết óc có hai nữa. Mà nếu không biết chức năng của hai não, cũng không biết Mắt Horus (hệ viền=limbic system) hoạt động như thế nào thì chỉ đoán mò, hên xui. Bởi vì nếu không biết cấu trúc của não bộ sẽ không tìm được các phương pháp thích hợp để làm suy tư và cảm xúc biến mất mà nhận ra bản tính chân thật của mình.
Vì thế triết học, ý hệ, mọi học thuyết của các tôn giáo, thậm chí cầu nguyện, hay thiền quán cũng không thể ngăn được suy tư và cảm xúc. Do đó người tu tuy đông, thành đạo không bao nhiêu.
Vậy thì giải thoát đơn giản là thoát được kiềm chế của suy tư và cảm xúc. Và giác ngộ là nhận ra cái luôn luôn hiện diện nhưng bị suy tư và cảm xúc che lấp.
Nhưng bằng cách nào làm cho suy tư và cảm xúc biến mất mà nhận ra bản tính chân thật của mình? Bí mật là biến hai não thành một, để não trái không bị suy tư bó buộc, và não phải không bị cảm xúc kiềm chế. Đó là tóm tắt toàn thể những kiến thức bí truyền lần đầu tiên được tiết lộ trong Tarot Vạn Xuân. Những kiến thức bí truyền này các tôn giáo hiện nay hoàn toàn không biết.
Tarot Vạn Xuân là sách cần phải đọc để biết mình là ai, và để thoát khỏi luân hồi.
- Nguyễn Tuấn Vạn Xuân
- NXB Đà Nẵng
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!