Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (Tái bản năm 2018)

893523521798
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giầy có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em.

Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên.

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
14 x 20.5 cm
Số trang
329
Tác giả
  • Ichikawa Takuji
Find similar
5.00
Average star rating
10 đánh giá
5 Star
10
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

” Em sẽ đến cùng cơn mưa” cũng là một công cuộc đi tìm kiếm lại tình yêu đã đánh mất. Thứ tình yêu bị gián cách bởi sự sống và cái chết. Tình yêu đi tìm sự vĩnh cửa vượt cả không gian và thời gian, nó vượt lên cả những quy luật lí trí khô khan, thấp thoáng sắc màu huyền thoại mê hoặc.

Câu chuyện mở đầu bằng một không gian u ám khiến cho người đọc sách thảng buồn. Mùa mưa chưa cả bắtđầu, nhưng những suy nghĩ nặng trĩu tâm trạng của Takumi đã phủ lên mọi thứ một gam màu buồn ảm đạm, một không gian trống vắng. Mất vợ, trở thành ông bố đơn thân. Takumi vẫn tiếp tục sống nhưng là cuộc sống thầm lặng, chán nản và thiếu sinh khí. Cứ thế Ichimika đã dẫn dắt người đọc sách vào câu chuyện của mình bằng hơi văn man mác buồn u huyền.
Cả tác phẩm Tôi bị ám ảnh bởi tình yêu tinh khiết đẹp đẽ của Mio dành cho Takkun. Cô đã chạy vọt đến tương lai và trải qua 6 tuần kỳ lạ với anh chồng vụng về. Cô chịu đựng mang trong mình bao bệnh tật, cùng cậu trai 6 tuổi, đáng yêu. Cậu bé luôn tự trách mình “Có phải tại con mà mẹ chết không?”. Rõ ràng cô biết cuộc đời 8 năm sau của mình như thế nào. Rõ ràng cô biết nếu mình chọn anh thì chính cô sẽ dừng cuộc đời mình ở tuổi 28. Và có lẽ nếu cô chọn một người đàn ông khác người mà không phải Takkun, cô có thể sẽ được sống đến tận đầu bạc răng. Thế đấy, người phụ nữ đã biết rất rõ mình sẽ chết khi gắn cuộc đời mình với anh. Nhưng cô chẳng hề nghĩ suy, chẳng hề một lần trăn trở vẫn chọn lựa đi cùng anh trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đủ đầy này. Đó là một cuộc trao đổi vô cùng mạo hiểm giữa hạnh phúc và sự sống. Đó là sự sống. Ấy vậy mà cô cũng chẳng màng. Đúng là một tình yêu đích thực! Một mối tình nhẹ nhàng đầy dịu ngọt. Câu chuyện đưa tới người đọc sách hai con người với một mối tình đẹp như mơ và hai lần hạnh phúc trở lại. Tôi đã thật sự xúc động khi lắng nghe câu chuyện mà Takumi thủ thỉ cho Mio của quá khứ nhằm giúp cô tìm lại trí nhớ vốn chẳng xảy ra của chính mình. Những hồi ức của mối tình đầu ngây dại ấy chính là chìa khóa. Chiếc chìa khóa của tất thảy những niềm hân hoan, cảm giác ấm lòng, mãn nguyện trong tác phẩm này, cả trong quá khứ và tương lai, cả trong dòng trảy chôi bất tận của thời gian. Lãng đãng, nhẹ nhàng, phi lí mà lại chân thực đến giản dị. Đối với tôi, Em đến cùng cơn mưa không phải cuốn sách hay nhất nhưng là cuốn sách vô cùng đáng đọc và ở lại sâu lắng nhất trong lòng. Đọc để biết rằng cái chết sẽ kết thúc mọi thứ, trừ khi con người ta đã cố gắng trân trọng từng giây phút sống cùng nhau để khi cái chết đến, những người còn sống sẽ vì người đã khuất mà sống tốt hơn phần đời của mình. “Con người ta điều quý nhất là gì? Không phải là tình yêu, mà là lòng can đảm tiếp tục sống vì tình yêu”. Đó cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa mà tác giả Ichikawa muốn nhắn gửi đến mọi người khi đọc cuốn sách này

MoreLess

Một câu chuyện tình sâu đậm và buồn da diết. Ở tuổi 29, Takkun trở thành ông bố độc thân với đứa con trai 6 tuổi. Thế rồi, người vợ đã chết quay lại từ "tinh cầu Lưu trữ" vào một mùa mưa, dưới hình hài của chính nàng khi còn là một thiếu nữ mới 21 tuổi. Nàng là Mio - "Ông Trời đã tạo ra em là người chỉ có thể yêu một lần duy nhất trong đời". Sau những bỡ ngỡ và xa lạ, Mio một lần nữa đắm mình vào tình yêu dịu dàng đến xót xa bên hai người đàn ông của đời nàng. Như lời thầy Nombre: "Trên đời này có mấy người được may mắn gặp nhau như vậy? Gặp nhau là sẽ bị hút về nhau, cho dù gặp bao nhiêu lần đi nữa". Truyện có giọng văn bình thường như giọng kể, câu văn ngắn, lời thoại cũng ngắn và đơn giản nhưng chất chứa nỗi buồn. Những đoạn đối thoại thường bị bỏ dở của Takkun và Mio với cậu bé Yuji 6 tuổi nhiều suy tư và tưởng tượng (nhờ được cha mẹ đọc sách cho nghe mỗi ngày) khiến tôi thương cảm thấu tim gan. Truyện dành cho những tâm hồn nhạy cảm, rất hợp để đọc vào một ngày mưa, khi ta sẵn sàng rơi nước mắt và làm mới lại cảm xúc của mình.

MoreLess

Thật ra mình xem phim trước, sau đó mới lần dò "chạm ngõ" từng trang sách của "Em sẽ đến cùng cơn mưa". Cảm giác vẹn nguyên và có phần thích thú hơn cả, do mình hiểu sự khác nhau giữa góc nhìn điện ảnh và góc nhìn văn chương nên không cố khoét sâu những khác biệt giữa phim và sách. "Có khác gì đâu một mối yêu đầu", mình dí dỏm nghĩ và kết luận về quyển sách này như thế đấy. Những lát cắt cảm xúc trong mạch chữ khiến trái tim ai cũng dễ tìm thấy rung động, hai nhân vật chính (thật ra là ba, kể cả cậu nhóc của gia đình bộ ba) đã lần hồi chạm đến trái tim người đọc, sao có thể đáng yêu đến vậy, cái đáng yêu đến từ những thoáng loay hoay, ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc, giữa sự phân định mơ hay là thực về sự xuất hiện không ngờ đến (mà thực ra là rất mong chờ) của người mẹ. Nếu mọi thứ là lần đầu tiên, và khó kiếm đâu ra cái gì không phải là lần đầu tiên, thì thôi vậy, yêu lại từ đầu ! Một quyển sách nhìn có vẻ rất "văn chương" nhưng thật ra rất "đời thường"

MoreLess

Câu chuyện như một bản tình ca trong trẻo, những nốt nhà du dương thanh tao lan toản khắp khu rừng mưa. Tình yêu của Takkun và Mio không có những thử thách lớn lao, không có những mâu thuẫn kịch tính nhưng nó lại vô cùng tinh tế, thấm sâu vào từng thớ thịt con người. Làm rung động mọi giác quan để rồi vượt qua được nỗi sợ hãi cùng cực đó là - Cái chết.

Cuốn tiểu thuyết cảm động về tình yêu, tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử này chính là minh chứng cho việc tiểu thuyết có thế lay động con người đến mức nào. Đặc biệt hơn nữa khi bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này được ra mắt, với diễn xuất tinh tế cùng những góc quay đẹp khiến cho những nhân vật từ trang sách bước ra, hiện diện thật sống động. Nhưng dĩ nhiên, bộ phim điện ảnh là đã không diễn tả hết những gì mà cuốn sách thể hiện, điều này càng chứng minh sách đọc có một sức mạnh mà không phải thể loại nào cũng làm được, nó là sự cô động, chất chứa và dồn nén. Em sẽ đến từ cơn mưa là một bản tình buồn nhẹ nhàng cho bất kỳ ai đang tìm đến với tình yêu.

MoreLess

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giầy có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em.Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên.

Có lẽ không cần phải bình luận nhiều về độ nổi tiếng của tác phẩm này khi câu chuyện tình yêu của hai nhân vật Takumi và Mio đã được chuyển tải thành phim ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Giản dị mà lắng đọng, ngọt ngào mà đượm buồn như mặt nước hồ thu, có lẽ rằng đến cuối cùng, can đảm nhất vẫn là sống vì tình yêu.

"Có lẽ càng trải qua nhiều khó khăn, nhiều đau khổ con người càng sàng lọc được những giá trị thật sự đối với mình. Những thứ không phù hợp dù có cố gắng níu kiú cũng trở nên vô ích. Những điều mà định mệnh đã an bài cho mình sẽ tới và chúng ta cứ từ từ đón nhận". Đây là những gì tôi cảm nhận được sau khi đọc xong tác phẩm.Còn các bạn thì sao.! Hãy đọc và cảm nhận nhé.

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” tác phẩm không hề nằm ngoài văn phong đậm chất Nhật Bản. Tác phẩm chỉ nhẹ nhàng gõ cửa trái tim nhưng lại làm cho người đọc rung động một nhịp dài thăm thẳm. Sâu lắng mà đầy nhức nhối, tình cảm mà đầy luyến tiếc, tác phẩm cho tôi thấy tình yêu có lẽ cũng chẳng cần mãnh liệt, chẳng cần hứa hẹn xa xôi nhưng tình yêu thực sự lại mang đến nỗi khắc khoải trong lòng người ở lại. Câu chuyện dù có buồn nhưng không vẽ ra cái kết đầy bi thương mà lại bằng một cách hết sức chân thực và tự nhiên đưa tâm hồn người đọc hòa cùng nỗi mất mát của hai cha con Yuji. Dù đã xem bộ phim vài lần nhưng tôi vẫn quyết định tìm đến với cuốn sách để có thể cảm nhận được một nỗi buồn hiếm khi lại dịu dàng đến vậy.

MoreLess

"Em sẽ đến cùng cơn mưa" là 1 công cuộc đi kiếm lại tình yêu đã bị đánh mất. Thứ tình yêu bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết. Câu chuyện đưa đến người đọc cách nhìn về 2 con người với 1 mối tình đẹp như mơ và hai lần hạnh phúc trở lại. Câu chuyện lãng mạng về tình yêu nhẹ nhàng , phi lí mà lại chân thực đến giản dị.

Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 2870 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1913 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1961 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 990 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 100 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1139 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1570 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1662 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1453 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2247 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 8084 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1040 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2390 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 37 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1496 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1530 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1516 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1510 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1530 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1399 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1221 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 6944 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ