Đời Đắng Nên Cần Chút Đường

Cuộc đời cần lãng phí vào việc tốt đẹp
Cân nặng cần lãng phí vào đồ ăn ngon
Tình yêu cần lãng phí vào đúng người yêu mình
Cuốn sách tuyển tập những “trích dẫn để đời” với hàng trăm tranh vẽ theo phong cách “kí hoạ” đến từ Lâm Đế Hoán, người được mệnh danh “sư phụ Tiểu Lâm” của Trung Quốc.
"Đợi một đóa hoa nở có lẽ cần lòng kiên trì và nụ cười tươi. Vẽ một bức tranh cũng như vậy.
Cuộc đời bình lặng mà chua chát, nhưng cũng có những lúc vui tươi. Những khoảnh khắc hạnh phúc, sẽ được chúng ta ghi nhớ bền lâu, mãi mãi không nỡ quên. Nếu trong đời, chúng ta nở nhiều nụ cười hơn, tâm từ bi hơn, thì thế giới có lẽ sẽ trong sáng hơn.
Những bức họa này thường được tôi nghĩ ra vào những đêm khuya trằn trọc không ngon giấc, đã được sửa đi chỉnh lại trong đầu vô số lần, rồi được vẽ lại bằng cách mộc mạc, dung dị nhất. Tình đời nhạt phai, tình ta sâu đậm. Chỉ cần bạn thấu hiểu và mỉm cười, đó sẽ là bông hoa nở rực rỡ nhất trên thế gian này." (Lâm Đế Hoán).
- Lâm Đế Hoán
- NXB Kim Đồng
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!