Tôi Tự Học (Giải Người Trẻ chọn sách cho Người Trẻ 2016) (TB)

893497414737
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Tôi Tự Học (Giải Người Trẻ chọn sách cho Người Trẻ 2016) (TB)

Sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm, mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp. Trong xã hội ngày nay, không ít người quên đi ý nghĩa đích thực của học vấn, biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi. Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”.

Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn. Những tư tưởng, chủ đề của sách vẫn phù hợp và có thể áp dụng trong đời sống hiện nay. Thiết nghĩ, cuốn sách này rất cần cho mọi đối tượng bạn đọc vì không có giới hạn nào cho việc truy tầm kiến thức, việc học là sự nghiệp lâu dài của mỗi con người. Đặc biệt, cuốn sách là một tài liệu quý để các bạn học sinh – sinh viên tham khảo, tổ chức lại việc học của mình một cách hợp lý và khoa học. Các bậc phụ huynh cũng cần tham khảo sách này để định hướng và tư vấn cho con em mình trong quá trình học tập.

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
13 x 19 cm
Số trang
262
Tác giả
  • Nguyễn Duy Cần
  • Thu Giang
Nhà Xuất Bản
  • NXB Trẻ
Find similar
4.93
Average star rating
14 đánh giá
5 Star
13
4 Star
1
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Trong xã hội ngày nay, không ít người quên đi ý nghĩa đích thực của học vấn, biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi. Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”. Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn.

Sách đề cập đến khái niệm, mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp. Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn. Những tư tưởng, chủ đề của sách vẫn phù hợp và có thể áp dụng trong đời sống hiện nay. Thiết nghĩ, cuốn sách này rất cần cho mọi đối tượng bạn đọc vì không có giới hạn nào cho việc truy tầm kiến thức, việc học là sự nghiệp lâu dài của mỗi con người

MoreLess

Những tư tưởng, chủ đề của sách vẫn phù hợp và có thể áp dụng trong đời sống hiện nay. Thiết nghĩ, cuốn sách này rất cần cho mọi đối tượng bạn đọc vì không có giới hạn nào cho việc truy tầm kiến thức, việc học là sự nghiệp lâu dài của mỗi con người. Đặc biệt, cuốn sách là một tài liệu quý để các bạn học sinh – sinh viên tham khảo, tổ chức lại việc học của mình một cách hợp lý và khoa học. Các bậc phụ huynh cũng cần tham khảo sách này để định hướng và tư vấn cho con em mình trong quá trình học tập

Sách được trình bày một cách chặt chẽ, lời văn trong sáng giản dị, gần gũi và rất dễ hiểu, thất sự là một tài liệu quý giá cho những người trí thức trẻ. Sách phân chia mục dễ theo dõi cũng hữu ích nữa. Tác giả có nhiều quan điểm hay, phương pháp hay tầm quan trọng của việc tự học, chỉ cho người đọc ý nghĩa và cách sống đúng đắn thông qua việc học. Cuốn sách này thật tuyệt vời và hiểu ý nghĩa của nó

Cuốn Tôi tự học của Thu Giang – Nguyễn Duy Cần thật là một món quà. Không những bàn chuyện là tự học thế nào là đạt kết quả tốt nhất mà ta còn được biết những triết lý sâu sắc về cuộc sống của ông. Những nhận định, đúc kết của Nguyễn Duy Cần được thể hiện qua ngôn từ dạn dị, mộc mạc; nằm đọc sách mà cứ như thể có một ông lão đang ngồi thủ thỉ, chậm rãi giảng cho ta nghe về mọi chuyện liên quan đến việc tự học. Bạn sẽ hiểu rằng “thông tin sẽ là kiến thức khi bạn vận dụng nó vào cuộc sống hiệu quả còn không thì nó chỉ là bề rộng chứ không phải là bề sâu”. Đọc xong cuốn sách bạn sẽ thấy mình đã lãng phí quá nhiều điều trong cuộc sống này, bạn đã mất quá nhiều thời gian vào những việc không cần thiết và bạn cũng chưa thật sự biết tổ chức kiến của mình hiệu quả nhất.

MoreLess

Đã từng có một thời, đây là quyển sách kim chỉ nam cho bao thanh niên học tập. Và trong số ấy đã có không ít người thành công trong nhiều lĩnh vực, danh tiếng không chỉ ở trong nước mà lan rộng ra thế giới. Còn cụ thể là ai các bạn có thể tìm hiểu trong nhiều lời cảm nghĩ ở bìa sau quyển sách của chính những nhân vật này. Thiết nghĩ câu chuyện trên về sự tự học của Thầy đã là minh chứng cho phương pháp tự học đầy tính hiệu quả mà Thầy đã dày công cùng bao tâm huyết truyền đạt cho hàng hậu học chúng ta. Tôi cá rằng khi đọc xong cuốn này bạn sẽ tự suy nghĩ về việc cập nhật kiến thức của mình rất nhiều và bạn sẽ thay đổi một số thói quen hư của mình nếu bạn thấy thích cuốn sách này. Thật là một cuốn sách hay!

MoreLess

Nội dung của quyển sách này khá hay, đặc biệt dành riêng cho những bạn trẻ có khả năng tự học. Cuốn sách này không hề dễ đọc bởi vì có rất nhiều từ ngữ khó hiểu và những từ ngữ xa xưa khiến cho độc giả phải bối rối. Nhưng câu nào, chữ nào tác giả đặt đâu đều có lý do và ý nghĩa của nó. Mình đã rút ra nhiều bài học từ cuốn sách này. Một cuốn sách mà tôi chỉ cho phép mình phải đọc chậm rãi, trong những lúc yên tĩnh nhất. Đọc xong khoảng hai mươi trang là phải dừng lại “suy tư” một lúc. Sách hay, đáng để ngẫm nghĩ nhiều điều về cuộc sống.

MoreLess

Lê nin cũng từng nói rằng " Học, học nữa, học mãi" muốn nói lên rằng việc học là cả đời, dù bao nhiêu tuổi thì việc học, bổ sung kiến thức đều quan trọng như nhau. Nhưng liệu rằng được bao nhiêu người học tập đúng cách, đúng phương hướng. " Tôi tự học" của cụ Nguyễn Duy Cần đã chỉ ra nhiều ý nghĩa sâu xa, từ cách xác định mục tiêu việc học, phương pháp học rồi để từ đó để đối nhân xử thế ra sao. Cuốn sách sẽ giúp bạn có tư duy khoa học và hợp lí để chọc lọc việc tự học.

" Học là vấn đề không biết lúc nào là cùng. Còn sống giờ nào là phải học giờ nấy ". Tôi nghĩ là những điều mà cụ Nguyễn Duy Cần viiét trong quyển sách này không phải là mới, nhưng riêng tôi khi đọc xong tôi muốn " tôi tự học". Có thể là nói quá khi gọi đây như là cẩm nang mang theo suốt hành trình cuộc đời mình. Học để lên lớp, học để thi đậu, hay học để biết mình biết ta, biết đối nhân xử thế. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế rất quan trọng. Phải có phương pháp chiến lược và một tinh thần thép. Những điều cụ dạy thật gần gũi và thuyết phục làm sao.

MoreLess

Sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm, mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp. Trong xã hội ngày nay, không ít người quên đi ý nghĩa đích thực của học vấn, biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi. Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”. Các bạn đọc cần tham khảo cuốn sách này và định hướng trong quá trình học tập cho bản thân mình

MoreLess
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Còn hàng
139,000 đ
Còn hàng
249,000 đ