Nhắm Mắt Lại, Thấy Cả Bầu Trời

893200011888-outlet
20,100 đ
67,000 đ
Bạn tiết kiệm: 46,900 đ
Còn hàng: 32 sản phẩm
Outlet Sales - Sách Phương Nam Giảm Đến 70%
Kết thúc trong:
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Tập truyện ngắn Nhắm Mắt Lại, Thấy Cả Bầu Trời hoàn toàn là một sản phẩm của đời thực, pha lẫn một chút trí tưởng tượng: Đó là những cảm xúc, kỉ niệm, tình cảm học trò, tình yêu thương trong gia đ ình của những cô , cậu nhóc mới tập tễnh vào đời. 18 tuổi – một con số không quá lớn nhưng cũng đã đủ để có thể cảm được hương vị của cuộc sống.

Ở độ tuổi 18 , tôi không còn teen nhưng cũng chưa hẳn là người lớn thực thụ. Chính vì thế mà khi đọc mười tám truyện ngắn và mười tản văn này , bạn thấy là lạ vì có chút gì đó ngây ngô của tuổi mới lớn, lại cũng vừa suy tư vì có những điều của thế giới mang tên “Người Lớn” cũng là điều dễ hiểu. Bạn bè thường hay nói tôi là “cụ non” , có lẽ vì là đứa con gái thích đọc truyện đời ngay từ khi mới còn mười hai tuổi, cũng vì do đi nhiều, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, nên tôi đã dần trở nên “mãn teen” trong mắt họ… Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó, đối với tôi, cuộc sống là phải đầy màu sắc, và “ một ngày nào đó, mình sẽ đặc sắc”.

Thế nên, như một “mối nhân duyên”, nếu bạn muốn tìm một thế giới nào đó vui vẻ hơn, dễ chịu hơn, ngây ngô hơn, thì có lẽ những câu chuyện này sẽ không phù hợp và có thể khiến bạn thất vọng. Những truyện ngắn ở đây, là những lát cắt của cuộc sống, vui có, buồn có, mà tuổi này thì “buồn nhiều hơn vui”. Cái buồn nó cũng lạ lắm, sẽ không hời hợt và chắc chắn đủ “dày” để có thể khiến bạn suy tư trong phút chốc. Những câu chuyện về tình bạn, tình yêu lứa đôi, tình thương giữa người thân trong gia đình chưa bao giờ là cũ và cũng chưa bao giờ là đủ. Đó là mối tình đầu ngọt ngào, “khắc cốt ghi tâm” của Duy và Ngọc trong “Người đi rao bán nụ cười”, là chuyện tình đầy thú vị và ngang trái của My và Duy trong “Vị mưa”, là câu chuyện của những kỉ niệm và giấc mơ buồn nhưng thấm đượm tình cảm giữa cha và con trong Nhắm Mắt Lại, Thấy Cả Bầu Trời, và còn rất rất nhiều điều thú vị và khác lạ nữa...

Với bút danh Gari, tôi không hy vọng bạn sẽ xem tôi như một tác giả trẻ ở một đất nước xa lạ. Tôi vẫn là tôi , là Yến Phượng - cô nàng ham thích viết lách. Tôi mong những ai khi cầm tập sách này trên tay, sẽ luôn mỉm cười dù thế giới bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa. Vì cuộc sống này, dĩ nhiên, luôn tươi đẹp ”.

-Tác giả: Gari-

Nhận định về tác phẩm

“Gặp Gari ngoài đời và đọc truyện của Gari, tôi không thấy có điểm gì khác biệt. Vẫn là em, hồn nhiên trong từng câu văn, trong sáng trong cách em nghĩ và cảm nhận về cuộc sống. Những câu chuyện của em, xoay quanh mái trường, bạn bè, chút tình cảm mong manh thuở ban đầu... bất giác khiến tôi nhớ lại về một thời quá khứ tươi đẹp của mình. Có ai là không trải qua một thời như thế? Vậy thì, hãy nhắm mắt lại và để Gari vẽ cho bạn cả bầu trời nhé."

Đặng Hồng Ngọc,

Founder của ND Angency, công ty quản lí Chi Pu, Mie Nguyễn, St.319,

tác giả cuốn sách “Cát Tường, Mùa Hạ & Anh ”

“Ừ thì truyện có chút vị buồn đấy, nhưng vẫn rất teen và khiến tôi hồi teen ngay tức khắc. Cuốn sách này đã tặng tôi một vé đi tuổi teen, thực sự!”.

Tống Thanh Hải,

Product Manager của Tamtay.vn

"Những câu chuyện của Gari không quá sâu lắng, không quá lạ lẫm và cũng không bi lụy, nhiều nước mắt. Tất cả dường như là một chuỗi của cái sự tình cờ, cái sự trời ơi và đùa giỡn của định mệnh. Đơn giản là vậy, nhưng sau khi đọc xong tác phẩm này, bất giác chợt nhắm mắt, ta lại thấy được cả một bầu trời mà ta đã từng yêu và được yêu."

Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng (Nhóc Ten)

“Tôi biết Yến Phượng từ hơn một năm trước, khi cô bé thường xuyên gửi bài tới tòa soạn chúng tôi, cộng tác với mục Góc trái tim. Ấn tượng của tôi về Phượng là một cây viết trẻ nhiệt huyết, yêu văn chương, đam mê sáng tạo, say sưa với từng con chữ, chăm chỉ, tỉ mẩn với mỗi đứa con tinh thần. Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó, với nỗ lực của mình, cô nhóc này sẽ cho ra đời cuốn sách riêng cho mà xem. Nhưng không ngờ ngày đó lại tới sớm hơn so với tưởng tượng của tôi. Chúc em luôn thành công với cuốn sách đầu tay, giữ được lửa đam mê với viết lách để những tác phẩm của mình sẽ ngày càng hay, càng thu hút bạn đọc hơn nữa”.

Phan Quỳnh Chi,

BTV Đời sống - Kênh 14

Tác giả cuốn sách “Đường yêu gấp khúc”.

Về tác giả

Tên thật : Nguyễn Thị Yến Phượng

Bút danh: Gari

D.O.B : 01/12/1995.

Cung hoàng đạo : Nhân Mã

Facebook : Yen Phuong Nguyen (Gari)

Đã từng là CTV của các tờ báo teen với bút danh: Yến Phượng, Nhóc Gari, Mạc Song Kỳ.

Founder của trang blog S2G VietNam.

Hiện đang là sinh viên khoa Báo chí & Truyền thông – ĐH KHXH & NV TP.HCM và làm cộng tác cho một công ty quảng cáo.

Vẫn thường hay bị người khác đánh giá là “nghiêm túc”, “nghiêm trọng”, “khó gần”, “chảnh” ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Là người nổi loạn, thích kẻ mắt đen, thích xăm mình, thích tóc xù. Tuy nhiên, cũng rất dễ trở nên mềm yếu trước những bộ đồ classic. Vậy mới hay.

Tác phẩm sắp xuất bản :

Tản văn : Tôi 18+, 18 chuyện tình (Tạm thời)

Trích đoạn

“Những gì đã qua, dẫu đẹp cách mấy cũng chỉ là kỉ niệm. Và những gì là kỉ niệm, luôn là thứ khiến cho người ta phải đau đớn khi nghĩ về nó, vì quá thương, vì quá yêu chiều, vì đã đưa mọi thứ về chốn tịch liêu. Chỉ có người ở lại mới thấu hiểu, chỉ có người ở lại mới cảm nhận được nỗi đau của một tình yêu tồn-tại-nhưng-lại-chưa-hề-tồn-tại”.

Trích truyện ngắn “Người đi rao bán nụ cười”.

“Anh có thể yêu em đến suốt cuộc đời, nhưng lại không thể ở bên cạnh em...

Anh có thể hứa với em nhiều thứ, nhưng dường như, chưa bao giờ anh có thể thực hiện…

Anh muốn ôm em và con gái của chúng ta nhiều lắm, nhất là vào những khi đầu đông, để cho cả ba chúng ta đừng lạnh...

Nhưng vì anh quá ích kỉ, anh đã ra đi, đi về một xứ sở nào đó từ rất lâu rồi...”

Trích truyện ngắn “Ích kỉ ”

“Và tôi như thể cảm nhận được có một lí do nào đó mà chỉ anh biết và thích chơi trò trốn tìm với tôi.Thỉnh thoảng anh nắm trái tim tôi lại, nhưng rồi lại buông. Cứ nắm, rồi buông thế đấy. Lúc ban đầu tôi chạy, anh đuổi theo tôi. Nhưng khi tôi quay lại, anh tung hứng bỏ chạy.

Vì anh không thể giải thích được tình cảm của mình, rằng anh yêu tôi và yêu thêm một người con gái khác nữa”

Trích truyện ngắn “Yêu khi 20”

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
13 x 20.5 cm
Find similar

Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!

15
day left
Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 1894 sản phẩm
185,000 đ 166,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2980 sản phẩm
115,000 đ 103,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 4646 sản phẩm
79,000 đ 71,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 4750 sản phẩm
104,000 đ 93,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2116 sản phẩm
119,000 đ 107,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1930 sản phẩm
95,000 đ 85,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2884 sản phẩm
75,000 đ 67,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1436 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2503 sản phẩm
179,000 đ 161,100 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
110,000 đ 66,000 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
100,000 đ 60,000 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
438,000 đ 262,800 đ
Giảm 35%
Còn hàng: 100 sản phẩm
648,000 đ 421,200 đ
Giảm 30%
Còn hàng: 100 sản phẩm
354,000 đ 247,800 đ
Giảm 10%
Giảm 25%
Còn hàng: 100 sản phẩm
495,000 đ 371,250 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2470 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1896 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1889 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 933 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1381 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1150 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1454 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1675 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ