Nước Mỹ: Lại Đi Và Viết…

Nước Mỹ: Lại Đi Và Viết…
"“Kể lại những hành trình phượt này, tôi muốn lay thức những kỷ niệm trong lòng độc giả lớn tuổi, chia sẻ với các bạn cùng trang lứa và đồng hành với các em học sinh sắp và sẽ trở thành sinh viên về giấc mơ chinh phục những cung đường. Tôi còn quá trẻ để nói lời danh ngôn nhưng tôi tin rằng, trong mỗi bước đi xa, trên mỗi con đường lạ lẫm, tôi và chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn về tình yêu và cuộc số Càng đi tôi càng thấy mình nhỏ bé, càng đi càng thấy tôi phải quay về. Quay về với hiện thực để sống cuộc sống của mình, để học tập và làm việc. Bởi những chuyến đi là những giấc mơ dài. Nhưng đã là mơ thì phải có lúc tỉnh. Tỉnh để lại gian nan phấn đấu, để lại dấn mình vào những giấc mơ xa xôi”.
-----------
“Linh Đan viết theo lối truyền thống nhưng vẫn thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối, đó là thành công đáng khen ngợi, mà không phải nhà văn chuyên nghiệp nào cũng đạt được!”. - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Phạm Phú Phong
“Giọng văn nhẹ tưng, hài hước, mọi chuyện trầm trọng đến mấy cũng cứ như không. Cùng lối tả tinh tế với những quan sát rất nhạy. Về cảnh sắc, và đặc biệt là tâm lý”. - Nhà thơ Trần Tuấn
“Văn của cuốn du ký chân thành, trong trẻo thể hiện óc quan sát sắc sảo và tinh tế cùng một trí nhớ khá tốt, tiết tấu khá nhanh nhưng khi cần vẫn có thể mô tả tỉ mỉ, với nhiều chi tiết sinh động và thú vị nên có thể đọc một mạch từ đầu đến cuối…”. - Nhà báo Phạm Xuân Dũng"
- Phạm Nguyễn Linh Đan
- NXB Thanh Niên
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!