Xin Chào Tình Đã Hôm Qua

Xin Chào Tình Đã Hôm Qua
"Tất cả trạng thái khốn khổ vì ""không được yêu thương đủ ấm"" như mình khao khát, sự đổ vỡ ngay trong lòng những cuộc hôn nhân có bề ngoài lành lặn ấy, ai đã yêu đều có thể cần/phải/bị trải qua, nhưng mỗi người có một cách đi qua nó khác nhau.
Làm thế nào để những ngày tháng ấy chỉ như một bài test cho trải nghiệm không hề vui, chỉ là cách để bạn nếm đủ mùi đủ vị, đủ cung bậc của cảm xúc và sự đau khổ chỉ khiến bạn hiểu thêm chính mình, khôn ngoan hơn và vững vàng hơn, để khi đối diện, xử lý, đi qua những đau khổ cũng không phải là khoảng thời gian hoàn toàn vô ích?
Làm thế nào để thất tình, đổ vỡ, chỉ khiến bạn thấy mình, ồ, thêm một kinh nghiệm, có đắng nhưng không phải là bùn đen. Mình đáng yêu, đáng sống, và hạnh phúc trong những ngày tiếp đó, để buổi sáng sau một (hoặc những) đêm thất tình, bạn có thể nhẹ lòng mà mở facebook cá nhân, để chế độ công khai, viết một status trên phông nền xanh dịu dàng của bầu trời sắp nắng: Xin chào, tình đã hôm qua....?
Có nhiều cách, khó khăn có, mà đơn giản cũng có, chỉ cần, bạn có muốn làm không mà thôi. Chỉ cần bạn muốn bước ra khỏi nỗi buồn, thì chắc chắn, bạn sẽ làm được."
- Ann Lee
- NXB Trẻ
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!