Xám Ngố Đi Thành Phố

“Có quá nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè thành phố, những điều bất ngờ và những niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi sẽ ghi nhớ tất cả, không chỉ về đảo Thiêng kể cho muôn loài nghe mà đó còn là kí ức đẹp đẽ và quý giá của đời tôi.”
Rời đảo Thiêng, Hùm Xám lên thành phố. Dù bỡ ngỡ trước cảnh vật khác lạ và bạn bè mới, Hùm Xám vẫn mau chóng hòa nhập vào nhịp sống phố thị. Anh chàng được đi học trường cảnh khuyển, dự thi chó đẹp, du lịch khắp nơi.
Thế nhưng, dù cuộc sống tràn đầy các sự kiện sôi động, Hùm Xám vẫn khắc ghi nhiệm vụ của một chú khuyển truyền kí ức. Chính ở thành phố, Hùm Xám phát hiện có rất nhiều kí ức sâu sắc, oai hùng cần được lưu giữ và sẻ chia. Chuyến đi mới của Hùm Xám lại bắt đầu.
Bạn đã yêu mến chú khuyển thông minh nhân hậu ở Hùm Xám qua sông. Và giờ đây, hãy theo Hùm Xám bước vào hành trình Xám Ngố đi thành phố thật vui, thật bất ngờ, bạn nhé.
Phần 2 của Hùm xám qua sông.
Thông tin tác giả
Nhà văn Bùi Tiểu Quyên, sinh năm 1985 tại Long An.
Thạc sĩ Văn hóa học, ĐH KHXH&NV TP.HCM
Hiện là nhà báo tại TP.HCM
Sách đã in tại NXB Kim Đồng:
Cà Nóng chu du Trường Sa (2021)
Hùm Xám qua sông (2024)
Giải C Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2022 với tác phẩm Cà Nóng chu du Trường Sa
- Bùi Tiểu Quyên
- NXB Kim Đồng
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!