Bông Hồng Cài Áo (Tái bản lần 3 + Không CD)

893200012156
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Bông Hồng Cài Áo

Bông Hồng Cài Áo là tên một đoản văn viết về Mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cũng là tên một ca khúc bất hủ do Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác trong thập niên 1960, lấy ý từ bài viết trên.

Ban đầu, Bông Hồng Cài Áo là tên một bài viết rất cảm động về Mẹ, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn. Trong bài viết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể về một tập tục đẹp mà ông gặp ở Nhật Bản:

"Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day) mồng mười tháng năm (năm đó). Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Ðông Kinh (Tokyo), nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng..."

Trong bản văn, thay vì như ca khúc Lòng Mẹ ví tình Mẹ như biển bao la, như suối ngọt không cạn, Bông Hồng Cài Áo của nhà sư Nhất Hạnh vẽ nên người Mẹ qua những hình ảnh và lời văn đơn sơ mà gần gũi, và rất đỗi thân thương: Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một như đường mía lau. Nhà sư cũng viết "Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên... Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ... Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc hoàng Thượng đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ."

Cuối cùng bản văn, nhà sư Nhất Hạnh viết :"Ðó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Ðóa hoa mầu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi!"

Như vậy ban đầu bông hoa ở đây không nhất thiết là hoa hồng. Tuy nhiên, khi tập tục này du nhập vào Việt Nam, thì hoa hồng là loại hoa được sử dụng phổ biến nhất.

Trong những năm 1965-1966, khi Phạm Thế Mỹ bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam vì đấu tranh trong phong trào Phật giáo, ông đã lấy ý từ bài văn trên của sư Nhất Hạnh để viết ca khúc này. Từ đó, bài ca "Bông hồng cài áo" không chỉ luôn luôn được hát lên ở mỗi mùa lễ Vu Lan, mà còn là một trong những ca khúc cảm động, chân thành nhất về Mẹ.

Nhiều ca sĩ đã thể hiện ca khúc này, trong số đó có Thái Thanh, Duy Khánh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Miên Đức Thắng, Nguyễn Hưng, Cẩm Vân, Quang Linh, Bằng Kiều, Đan Trường, Mạnh Quỳnh...

 

 


Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
13 x 20 cm
Số trang
85
Tác giả
  • Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản
  • NXB Hồng Đức
Đơn Vị Liên Kết Xuất Bản
Phương Nam Book
Find similar
5.00
Average star rating
36 đánh giá
5 Star
36
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không...Ai còn Cha xin đừng làm cha tủi..Vì một ngày Cha Mẹ sẻ rời xa"Một thông điệp nhẹ nhàng nhưng thấm thía ai trong chúng ta khi nghe câu này đều cảm thấy thương cha mẹ vô cùng.Ai trong chúng ta cũng đã từng lớn lên ừ bàn tay chăm sóc cưa Mẹ.ngay từ khi ta cất tiếng khóc trào đời.Mẹ đã khóc vì ta,trải qua bao nhiêu đớn đau để sinh ra ta.không những đơn thuần thương mẹ là đủ,cần những hành động không phải chỉ trong ngày báo hiếu mà hơn lúc nào hết trong ta phải hiếu thảo với mẹ.đạo lý này chúng ta phải đặt lên hàng đầu.ngày nào trong chúng ta cũng là ngày báo hiếu..thật bất hạnh cho những ai không còn Mẹ nhưng hãy nhớ rằng Mẹ lun theo dõii chúng ta.sợi dây tình cảm đó không thể chia cắt hay phủ nhận.:"Khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ...Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con""Bông hồng cài áo"gữi gắm một tấm lòng tha thiết,biết ơn đối với những ngươi Mẹ. khi đọc cuốn sách này tôi nghĩ cuộc sống này đã quá mỏi mệt rồi..về với Mẹ.ôm Mẹ.thế là đã đủ lắm rồi

MoreLess

Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ, đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi, mới nói: “Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào ‘nhìn kỹ’ được mặt mẹ.” Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. mọi người nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên mọi người về luân lý đạo đức là mọi người lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau...."Bông Hồng Cài Áo" đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho mọi người nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo mọi người rồi đó. Mọi người hãy sung sướng đi.

MoreLess

Bông hồng cài áo gửi gắm một tấm lòng thiết tha, một món quà chứa đựng sự biết ơn mà những người làm con dành cho cha mẹ. Không chỉ trong ngày lễ Vu Lan mà bất cứ lúc nào, cũng hãy nhớ đến các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình với họ

Khi đọc cuốn sách này tôi tin rằng dù là người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật cũng sẽ có cảm xúc rất đặc biệt khi nghĩ về mẹ. Thiền sư đã truyền đến suy nghĩ, thâm tâm của ta đạo lý làm con, đã gửi gắm tấm lòng thiết tha, chứa đựng sự biết ơn lớn lao mà những người làm con dành cho cha mẹ. "Con mà không có hiếu là thứ con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương thì hiếu cũng chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên, như khát thì uống nước. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ “phải” đây không phải là luân lý, là bổn phận mà “phải” đây là lý đương nhiên. Con đương nhiên thương mẹ, cũng như khát đương nhiên sẽ tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con". Mỗi trang sách như hiểu thấu hơn về mẹ, tôi đọc được cuốn sách này khi tôi vừa làm mẹ tôi buồn, thật sự tôi rất hối hận. "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!"
Khi xã hội ngày nay đạo đức ngày càng suy đồi thì cuốn sách này thực sự rất cần thiết để mọi người tĩnh lặng suy ngẫm, đừng để đến khi cài hoa trắng mới tiếc thương.

MoreLess

Đoản văn xúc động đến mức các bạn trong đoàn đã chép tay thành 300 bản để chia sẻ với những người mà họ yêu thương. Từ sự kiện chép tay đoản văn và cách tặng thật trân trọng cùng với những đóa hồng đỏ thắm, rất nhiều người đã yêu cuốn sách từ khi nó chưa được xuất bản. Sau 50 năm, cuốn sách đã trở thành biểu tượng của tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa con cái và cha mẹ. Tặng cuốn sách này cho nhau, như tặng một lời cảm ơn sâu kín, giữa người tặng và người được tặng. Tình yêu thương, đôi khi là vô ngôn, bao la bất tận; đôi khi là vật phẩm nhỏ bé (như cuốn sách này) thay mọi lời yêu. Bông Hồng Cài Áo gửi gắm một tấm lòng thiết tha, một món quà chứa đựng sự biết ơn mà những người làm con dành cho cha mẹ. Không chỉ trong ngày lễ Vu Lan mà bất cứ lúc nào, cũng hãy nhớ đến các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình với họ.

MoreLess

"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không". Bông hồng cài áo cho mõi chúng ta cảm nhận nhiều hơn về tình mẫu tử, sự hi sinh cao cả của mẹ.Sách rất hay, mỗi trang sách như giúp người đọc hiểu thấu hơn về mẹ, về nỗi khó khăn, vất vả để nuôi lớn chúng ta từng ngày, dõi theo ta từng bước đi trong cuộc đời. Mỗi độ Vu Lan về là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thành kính lên cha mẹ.Đây cũng chính là mong muốn của cha ông ta ngày trước, muốn cho con cháu đời sau luôn luôn sống có nhân nghĩa biết nhớ công ơn của cha mẹ.. không chỉ trong mùa lễ vu lan mà bất cứ lúc nào cũng hay nhớ đến công lao của đấng sinh thành và hãy lun yêu thương báo hiếu đối với họ "đừng để đến khi cài hoa trắng mới tiếc thương".

MoreLess

Cuốn sách “Bông Hồng cài áo” của thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những cuốn sách cảm động mà tôi tâm đắc nhất về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cuốn sách đã gửi gắm cho chúng ta một bài học vô cùng ý nghĩa về sự trân trọng cha mẹ mình, biết ơn, đền đáp với tất vả tấm lòng. Không có một người nào đáng tin bằng cha mẹ, không có ai yêu thương bạn nhiều hơn cha mẹ, và cũng không một ai dám hi sinh tất cả vì bạn ngoài cha mẹ. Đến cuối cuộc đời cha mẹ vẫn dõi theo các bạn từng bước, vẫn không ngừng âm thầm lặng lẽ giúp đỡ bạn dù chỉ một phút.

MoreLess

"Mẹ già như chuối ba hương/ Như xôi nếp một, như đường mía lau" Mẹ người phụ nữ dịu dàng, người dành cho ta một tình cảm yêu thương vô bờ nhưng có lẽ tình cảm mà mẹ dành cho ta thì không bao giờ ta có thể cảm nhận hết được. "Bông hồng cái áo" tác phẩm của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã làm cho tôi cảm nhận rõ sâu sắc hơn nhất về sự vất vả cùng những nỗi đau mà mẹ phải trải qua khi nuôi lớn tôi. Qua tác phẩm tôi càng trân trọng, yêu thương thấu hiểu hơn về đấng sinh thành ra tôi và nó nhắc nhở tôi bất cứ lúc nào cũng hãy nhớ và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình đối mẹ người phụ nữ đã vì bạn hy sinh rất nhiều, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này!!!

MoreLess

Mẹ – Mẹ là dòng suối dịu hiền… Khi nhắc đến Mẹ chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những ngọt ngào, dịu dàng, một tình cảm yêu thương vô bờ. Mùa Vu lan – mùa báo hiếu, mùa để những đứa con thể hiện sự biết ơn đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ đã một đời vất vả để nuôi nấng và dạy dỗ bạn, hãy yêu thương, tôn trọng và chăm sóc cha mẹ mình, " đừng để đến khi cài hoa trắng mới tiếc thương". Đó là những điều tôi đọng lại được sau khi đọc cuốn sách này.

Mình vừa đọc xong Bông hồng cài áo, mình đã thật sự xúc động vì những con chữ của thầy, tất cả từ ngữ điệu, ngôn từ,.. đều thấm đẫm sự bao dung và tình thương yêu vô hạn. Hình ảnh người mẹ đối với thầy mà nói, như dòng suối, như mía lùi, như chuối chín cây. Trên thế gian này chắc ngoài ba mẹ chúng ta ra thì hiếm có ai mà dành được tình thương yêu vô điều kiện cho ta. Dù ta có nghèo hèn, thất bại, dù ta có làm mẹ tổn thương, làm mẹ khóc biết bao đi chăng nữa thì mẹ vẫn ở đó, dang rộng vòng tay sẵn sàng tha thứ và ôm lấy ta vào lòng.

MoreLess
Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng
249,000 đ 224,100 đ
Giảm 30%
Còn hàng
300,000 đ 210,000 đ
Giảm 30%
Còn hàng
359,000 đ 251,300 đ
Giảm 30%
Còn hàng
329,000 đ 230,300 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng
1,129,000 đ 1,016,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng
279,000 đ 251,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng
449,000 đ 404,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng
299,000 đ 269,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng
399,000 đ 359,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng
219,000 đ 197,100 đ