Tri Kỷ Của Bụt (Tái Bản Năm 2016)

893200012309
108,000 đ
120,000 đ
Bạn tiết kiệm: 12,000 đ
Còn hàng: 18 sản phẩm
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Tri Kỷ Của Bụt

Chúng ta có phải là tri kỷ của Bụt không? Chúng ta có hiểu được Bụt không? Thật ra người ta đã hiểu lầm Bụt rất nhiều. Không phải chỉ những người ngoài đạo Bụt mà ngay trong chính hàng đệ tử của Bụt cũng hiểu lầm Bụt. Bụt không dạy như vậy nhưng người ta nói Bụt dạy như vậy, rất oan cho Bụt. Ta hiểu lầm Bụt, rồi truyền đạt giáo lý của Bụt một cách sai lạc và kéo theo sự hiểu lầm của cả thế hệ tương lai.

Tác phẩm Tri Kỷ Của Bụt làm sáng tỏ được tinh thần rất đặc biệt của Phật giáo là khi tu tập, tìm hiểu về tư tưởng của đạo Bụt thì chúng ta phải sử dụng sự thông minh, khả năng phán xét quyết đoán độc lập của mình để nhận biết mà đừng vội tin vào bất cứ điều gì đã được ghi chép lại trong kinh. Đó là tinh thần của người học Phật, có khả năng tìm hiểu thấu đáo và phê phán tự do.

Với cái thấy thông suốt và hệ thống hóa, với tinh thần nghiên cứu và phê phán tự do, chúng ta có thể thanh lọc được toàn bộ kinh điển và có thể phục hồi được tư tưởng đích thực của đức Thế Tôn, để có thể trở thành tri kỷ của Bụt.

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
16 x 24 cm
Số trang
332
Tác giả
  • Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản
  • NXB Phương Đông
Đơn Vị Liên Kết Xuất Bản
Phương Nam Book
Find similar
5.00
Average star rating
6 đánh giá
5 Star
6
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Tri kỷ của Bụt không đơn thuần là một quyển sách để giải thích hay làm sáng tỏ những giáo lý của Đức Phật, những điều Ngài nói hay không nói. Cái hay của sách là nêu rõ tinh thần học Phật. Ngoài một trái tim từ bi, còn cần phải có trí tuệ để tìm hiểu thấu đáo và có được cái thấy thông suốt được tinh thần đích thực của Đức Thế Tôn, để từ đó trở thành tri kỷ của Bụt.

"Tri Kỷ của Bụt"
Tri Kỷ có nghĩa là gần gũi, hiểu biết, chứ không phải ở xa để nói và viết về một người, ngay cả là Đức Phật. Đọc xuyên suốt 660 trang sách ta có nhận thức là Thiền Sư đã thẩm thấu qua Kinh Điển Đại Thừa và truy nguyên Kinh Điển Nam Truyền ở thời gian sau nầy để Thầy Nhất Hạnh cụ thể hóa hơn về những lời dạy của Đức Phật, khiến cho mọi người dễ hiểu. Đây là một thành công của Thầy ấy.
Còn chữ Bụt thì lâu nay đã có nhiều sách vở đã luận bàn, thiết nghĩ tôi không cần phải nhắc lại ở đây nữa. Riêng tôi vẫn tôn trọng theo truyền thống và dùng chữ Phật như Ngài Huyền Trang đã dịch, để tuyên dương giáo lý Phật Đà. Mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ đều có cách phát âm riêng, điều quan trọng là ta nắm bắt được gì từ tư tưởng ấy để hành trì hay không, chứ bị kẹt vào văn tự thì mãi cho đến bao giờ chúng ta vẫn là những con tằm nằm trong cái kén, khó thoát ra ngoài vỏ kén để tạo nên tơ lụa và dệt nên những gấm hoa để trang điểm cho cuộc đời nầy.

MoreLess

Tri kỷ của Bụt cho chúng ta cơ hội để ôn tụng lại những giáo lý mà Bụt đã dạy, để biết áp dụng tuệ giác của đạo Bụt vào đời sống, để học được bài học của bao dung , hiểu biết. Đối với những người thích yên tĩnh, thích Phật, thì quyển sách là 1 sự lựa chọn đúng đắn.
''Đức Thế Tôn dạy tất cả đều vô thường, nếu đã vô thường thì không có một cái ngã thường tại.''

Có thể nói Tri kỷ của Bụt là một cuốn sách giáo khoa cao cấp về Phật Giáo. Quá hay, chưa bao giờ đọc một cuốn sách giáo khoa mà lại thú vị đến vậy. Chỉ ra những điểm giống và khác giữa Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa và Phật giáo Nguyên thỉ vừa kể về lịch sử vừa kể những câu chuyện hay. Mình đã đọc khá lâu mới có thể hoàn thành cuốn sách, có nhiều phần thông suốt, có nhiều phần vẫn còn hơi mơ hồ.

Một số còn đọng lại trong lòng mình: 3 điểm cốt tủy trong Phật giáo Nguyên Thỉ: Vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Niết bàn có thể đạt được trong hiện tại ngay bây giờ. Niết bàn là bất khả tư nghị. Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và khổ đau. Niết bàn không phải là cái chết vĩng hằng như nhiều người lầm tưởng. 14 câu hỏi Bụt không bao giờ trả lời. Bụt có trong ta và ta có trong Bụt. Trung đạo.

Giải thích về những việc vái lạy (không phải vái lạy một bức tượng vô tri mà là lúc để quán chiếu thấy sâu bên trong của bản thân, thấy mình trong Bụt và Bụt trong mình, cả một dòng sự sống và các thế hệ ông bà tổ tiên, dòng họ cùng mình vái lạy tiếp xúc với đất mẹ màu nhiệm), ăn uống như thế nào (ăn chay là một trong những hành động phóng sanh đẹpe nhất, ăn uống trong chánh niệm để xứng đáng thọ nhận thức ăn này), đọc kinh ra sao, bố thí (vô úy thí là quan trọng nhất - có thể là lắng nghe một người nào đó làm cho họ bớt khổ, thêm niềm vui đã là bố thí) thế nào thì là tâm linh còn thế nào là tín mộ.

Mình rất thích đạo Bụt nguyên thỉ vì nó mang tính khoa học nhiều hơn là tôn giáo (đòi hỏi phải có khả năng phân tích, tìm tòi), mang đậm tư duy cởi mở (ai cũng có tu học, không cần phải là thánh, trong ai cũng có Phật tánh, có thể giác ngộ nếu cố gắng tu học và hành trì); đòi hỏi tự lực rất nhiều (chứ không phải trong chờ vào một vị Bụt đến và ban phát phúc lành cho ta). "Điều hay nhất trong Đạo Bụt Đại Thừa là cái nhìn phóng khoáng, luôn dùng những cách giải bày mới để người ta có thể tiếp nhận dễ dàng hơn.

"Nếu có cơ duyên, có phúc tiếp xúc được với Đạo Bụt nguyên chất thì ta phải tìm cách bảo hộ đạo Bụt của tuệ giác." Để có thể hiểu Bụt. Để có thể trở thành tri kỷ của Bụt.

"Đức Thế Tôn vẫn còn và vẫn đang thuyết pháp qua lời chim, qua tiếng thông reo, tiếng hải triều"... (less)

MoreLess

Tác phẩm Tri Kỷ Của Bụt làm sáng tỏ được tinh thần rất đặc biệt của Phật giáo là khi tu tập, tìm hiểu về tư tưởng của đạo Bụt thì chúng ta phải sử dụng sự thông minh, khả năng phán xét quyết đoán độc lập của mình để nhận biết mà đừng vội tin vào bất cứ điều gì đã được ghi chép lại trong kinh. Đó là tinh thần của người học Phật, có khả năng tìm hiểu thấu đáo và phê phán tự do.Với cái thấy thông suốt và hệ thống hóa, với tinh thần nghiên cứu và phê phán tự do, chúng ta có thể thanh lọc được toàn bộ kinh điển và có thể phục hồi được tư tưởng đích thực của đức Thế Tôn, để có thể trở thành tri kỷ của Bụt. Một cuốn sách hay và có giá trị nhân văn lớn.

MoreLess

Từ nhỏ đến lớn không ít lần tôi nghe mọi người nói câu "chín người mười ý" .Đúng vậy ,một vấn đề được đưa ra để nhận xét trong số chín người thì đã có hàng chục ý kiến khác nhau .Do đó có không ít nhận định về Bụt .Có thể là đúng nhưng cũng có thể là sai .Chính vì vậy phải có một nghiên cứu đúng đắn để có một tư tưởng đích thực duy nhất .

Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 1093 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1924 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1712 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1026 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 100 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1166 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1628 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1682 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1469 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2479 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 8347 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1050 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2426 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 47 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1506 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1540 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1526 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1520 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1540 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1432 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1231 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 8384 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ