Tôi Và Mèo Đều Rất Nhớ Em
Cuốn sách là những phút giây đời thường hài hước, những khoảnh khắc dịu dàng cảm động qua 11 câu chuyện tình yêu có bóng dáng của các bé thú cưng, khiến bạn khi khóc khi cười.
Sách còn có thể tên là:
“Cuộc chiến không hồi kết của con sen và quàng thượng”
”Chia tay không đáng sợ, tôi còn cún cơ mà!”
…
Lưu ý: Không nên đọc sách ở các địa điểm công cộng như trên xe buýt hay trung tâm thương mại, rất có thể bạn sẽ không ngừng cười được, gây mất trật tự công cộng. Hoặc thậm chí, vừa đọc vừa rơi nước mắt.
“Chủ động đúng là hơi ngại đấy.”
“Nhưng bỏ lỡ thì còn đáng tiếc hơn.”
“Đường nuôi thú cưng sâu như biển, từ đây tiền tựa gió bay đi.”
“Biển người mênh mông, gặp được một người phù hợp với mình là chuyện khó khăn biết bao? Có người một lần là tìm thấy, có người phải tìm rất lâu. Nhưng dù phải tìm bao lâu chăng nữa, người ấy, rồi sẽ tới thôi. Bởi vậy, đừng sợ không có ai thấu hiểu bạn. Có lẽ người ấy đang trên đường tới tìm bạn, chỉ là bị tắc đường chút xíu mà thôi.”
- Yên Ba Nhân Trường An
- NXB Thế Giới